Thơ gửi Ông Thắng

 

Nhân dịp đầu năm mới 2014 Ông Tỵ bạn thân cũa Ông Vĩnh Thắng từ Berlin gửi về tặng một bài thơ hay :

            Ngày nào không có nụ cười
           Là ngày vô vị xin người chớ quên
           Gánh lo nên quẳng đi liền
           Để cho cuộc sống như Tiên trên trần
          
           Người ơi ! xin chớ lần khần
           Những điều vui sống ta cần làm ngay
           Từng giờ từng phút tùng ngày
           Như MÙA XUÂN đến ở ngay trong lòng                                                                        
          
           Cho dù sắp đến : HƯ KHÔNG !
           Một ngày còn sống cũng không phụ  Đời
           Gánh lo ta quẳng đi rồi
           Những ngày vô vị trong TÔI đâu còn
           Mỗi ngày là một dấu SON
           Tâm hồn tỉnh táo ta còn cười tươi

Previous
Next Post »