Về với cố hương

Người đàn ông này cùng vợ và hai con đến thăm nơi sinh ra mẫu thân, tuy đẻ ở Hà Nội nhưng được 2 tháng tuổi anh đã vào sống ở Đà Lạt, 4 tuổi sang Pháp đây là lần đầu tiên mới biệt nơi chôn rau cắt rốn của mẹ
Biết nói gì với ông ta may hình hài ngôi nhà còn giữ được hình dáng xưa, tôi chỉ nới được với ông ta : Cụ ngoại ông đã mua ngôi nhà này từ năm 1879, ông ngoại và mẹ ông cũng được sinh ra ở đây, mẫu thân anh chỉ ở nơi đây có 16 năm sau đó về nhà chồng
                                                                  
                               18/8/ 2013 
Gia đình ô đến thăm người cậu ruột, từ  khi sinh ra đến nay,sau 61 năm mới gặp lần đầu tiên, gặp cậu khi cụ nói ngọng, khó nghe, cụ cố gắng tìm tới vốn tiếng Pháp thông thạo của mình trước đây để giao lưu với gia đình người cháu, than ôi lực bất tòng tâm, không đủ hơi,trí nhớ giảm sút, mặc dù gia đình ông rất trân trọng nhưng không thể làm khác được. Vợ chồng cô con gái trưởng chuẩn bị hoa quả đúng vụ, tìm tới những món đặc sản của quê hương đãi ông anh con bà cô ruột : Cốm,chuối tiêu, bánh cuốn, bánh đúc, na, nhãn, hồng, dưa vàng,thanh long đặc biệt lại nấu chè hạt sen+long nhãn Thịnh tình đấy chứ  ?
Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Ô Ngọc và cháu Khanh đã có công thay mặt chi họ đón tiếp gia đình Ô Trình con trai Các Cụ Trường&Tú

Balas
avatar

Bác đừng đánh giá như vậy, đây là công việc từng làm nhiều lần, không có gì to tát, chỉ có khác lần này bác chuyền quả bóng sang N mà thôi !

Balas