Kì
II. Khu nghỉ Lăng Cô.
Nơi
chúng tôi dừng chân là một khu nhà nghỉ mới khánh thành mang dáng dấp resort có
nhiều cây xanh, bề bơi nước ngọt, mấy dẫy nhà 2 tầng và 4 biệt thự riêng biệt ngay sát bờ
biền, phòng thư viện, Wifi...
Về
chuyên ăn uống gia đình tôi 4 người lớn và cháu bé Bảo Trân chỉ báo 3 xuất ăn
hết 300 ngàn, thế mà ngày nào cũng còn thừa. Định báo 2 xuất, nhưng sợ đi nghỉ
mà “bủn xỉn” quá lại thôi. Thức ăn đủ cả cá tôm, thịt, rau…Ăn bữa nào báo bữa
ấy. Có thể mua thức ăn ngoài chợ về, nhờ nhà bếp nấu hộ cũng được. Thành ra
việc ăn nghỉ rất thoải mái.
Tôi
cũng chẳng nói dài về điều kiện vật chất ở đây, vì còn có những khu nghỉ hiện đại
hơn thế. Có điều bãi biển Lăng Cô theo tôi là tuyệt đẹp. Chỉ trừ ngày đầu do
ảnh hưởng của cơn bão sóng biển hơi to, nhưng mọi người vẫn xuống tắm, chỉ
những người già yếu hoặc phụ nữ con trẻ hơi ngại môt tý. Nhưng sang đến ngày
sau nước biển phẳng lặng, trong vắt thỉnh thoảng mới có những cơn sóng nhẹ, chẳng
thế mà cô cháu nội thích lắm ngày 2 lần rủ đi tắm biền là đi ngay.
Sáng
ngày 9/8 , ngày sinh bà xã tôi xem blog có lời chúc của ông Di, ông Ngọc và Ngô
Minh Lương liền đó là lời chúc qua điện thoại của ông Tiến và bà Nhu từ Hà Nội,
bà Dung từ Thái Nguyên goị vào. Rồi sau đó bà Lan gọi điện hỏi về chuyến đi
nghỉ của chúng tôi. Buổi tối cậu con trai tổ chức sinh nhật bằng bữa cơm tối ở
dãy nhà hàng dông nghịt khách, nằm trên mặt đầm nuôi cá nước lợ thông với nước biển ăn một bữa cơm với tôm ghẹ.
Bà xã tôi và cô con
dâu cứ tấm tắc khen giá rẻ quá, chẳng thế còn dự kiến khi về sẽ mua mấy con cua
bể làm thức ăn cho cháu bé. Còn cậu con trai cứ tấm tắc khen ngon, mấy ngày sau
còn định ra nữa. Nhưng nể cánh già chúng tối ngại đi, ngại ăn nên cậu ấy đành tiếp tục ăn ờ
nhà nghỉ cùng bố mẹ cho đến hết đợt.
Chúng
tôi rời đây sau 5 ngày nghỉ với ấn tưong tốt đẹp về khu nghỉ này, thầm nghĩ
năm sau sẽ quay trở lại lần nữa.
Vĩnh
Thắng
(Kì sau tiếp: Ấn tượng Đà Nẵng)
(Kì sau tiếp: Ấn tượng Đà Nẵng)
1 Komentar
Chúc mừng gia đình Ô Thắng co chuyến du lịch Đà Nẵng thú vị !
Balas