Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Cảm ơn bác đã cho nghe và nhìn bài Danub bleu của nhà soạn nhạc người Áo :
Những ngăm 50 của thế kỷ trước, ở Hà Nội có chiếu bộ phim Đồng lương khủng khiếp của điện ảnh Pháp, phần cuối bộ phim có đưa nhạc phẩm này để kết thúc bộ phim, những năm 1958 – 1959, trong phong trào nhảy “ Quốc Tế vũ “ của thanh niên Hà Nội, đôi nhảy nào thực hiện được trọn vẹn bản nhạc này đã được liệt vào loại thiện nghệ, thời gian ấy tại của hàng Ngoại Văn Phố Tràng Tiền cứ vào 16h hang ngày của hàng lại mở các đĩa nhạc giao hưởng cho những người ưa thích, họ xếp hang rất ngay ngắn, tựa lưng vào các bức tường của bưu điện, đối diện với của hàng sách, nghe say xưa, trật tự, thời đo với bản nhạc Danub được dàn nhạc giao hưởng Đài Phát thanh Tiệp Khắc trình diễn là trội hơn cả
Năm Bí thu thứ nhất Đoàn Thanh Niên Công xô môn LX sang tham VN tại CLB Ba Đình nhạc công họ Thái ( Học trò yếu của Nghệ Sỹ Thái Thị Liên và Bùi Thị Hiển ) với chiếc áo dài dạ Mông tự mầu vỏ đỗ, chị ngồi vào đàn hất tung mái tóc dài sát đất bắt đầu giạo đàn, thôi thì sự trầm trồ của những người nghe kể cả khách và chủ về sự tuyệt diệu mọi mặt
Những năm 60, tôi sống ở Tây Bắc, mỗi lần về thủ phủ khu tự trị ở Thuận Châu lại tìm đến anh bạn làm kế toán ở Cty Dược phẩm để nghe lại bản nhạc này, đến nhiều lần nên quen cả cơ quan
Chương trình biểu diễn nhạc Giao hưởng ngoài đường phố ( Gần Nhà hát lớn HN ) do LULA tổ chức, các nghệ sỹ Giao hưởng của HN cũng chơi bài này, rất tiếc chỉ có bộ giây, không thấy hết giá trị của bản nhạc
Xin cảm ơn bác đã mang đến nguồn cảm xúc sau cơn bão !

Balas
avatar

Có lẽ tôi nhớ nhầm, luật sư, nhà giáo dạy dương cầm có họ Vũ chứ không phải họ Bùi, xin cảm thông

Balas