Tin buồn : Trần thị Hồng Hương đã ra đi


 
 
 
 

 
 
  
Sau một thời gian dài bị bệnh nặng và kiên trì chữa tại các bệnh viện chuyên nghành ở Tp Hồ Chí Minh không khỏi Bà Trần Thị Hồng Hương đã qua đời đúng 11 giờ trưa ngày 4/7/2013 tức ngày 27 tháng 5 âm lịch hưởng thọ 54  tuổi trong niềm tiếc thương sâu sắc của chồng , các em gái và họ hàng( Hồng Hương là con gái đầu của Cụ Phạm Thị Oanh em ruột Cụ bà Phạm Vĩnh Quang - Phạm Thị Yến ). Đêm qua sau khi khâm liệm tại nhà riêng ở Khu công nghiệp Tân Uyên - Bình Dương quan tài đã đưa về nhà tang lễ Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương số 336 đường Trần Phú ,Quận 5 Tp Hồ Chí Minh . Chiều nay từ 2- 4 g ông bà Di&Chi và Chị Bạch Hoa đại diện chi họ Cụ Quang và Cụ Dục đã đem 3 vòng hoa lớn và 14 triệu đền viếng Em, Cô Hương tại nhà tang lễ. Sau hai giờ  trao đổi với Chú Dung và các em Hường, Hồng mới thấy bước đầu các em đã đoàn kết chung tay lo chữa trị cho Hương và lo cuộc sồng sắp tới. Hường nói " Chị Hương lo cho các em , nay ra đi không được tận hưởng gì cả ". Hồng nói : Em rất mừng có nơi ở mới với dãy nhà cho thuê yên ổn .Cảm động nhất  khi mỗ não lần thứ hai lúc tỉnh lại Hương đã nói với Hường : chiến đấu với bệnh tật đến hơi thở cuối cùng.Nhờ tài tháo vát của Dung và sự giúp đỡ tận tình của họ hàng bên nội và ngoại tang lễ của Cô Hương đền nay đã được chuẩn bị chu đáo, đúng 11 giờ ngày chủ nhật 7/7/2013 tức 30 tháng 5 âm lịch sẽ động quan đưa lên Nghĩa trang Bình Dương an táng để  gần mẹ đẻ, nơi có mộ của Cụ Phạm Thị Oanh.Chúc các em Hường, Hồng vượt qua nỗi đau này để lo tự lập cho cuộc sống tương lai, cộng với sự giúp đỡ của anh Dung. Vai trò của Hường từ nay sẽ thêm nhiều trọng trách.


  
 
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Xin gửi lời chia buồn tới anh Dung cùng các en Hường Hồng.
Anh chị Thăng Minh
và các cháu

Balas