Về quê rằm Tháng 7

Cuối tháng 5/2011 tôi đã rất hân hạnh được đưa các Cô, các Cậu và Chị Vinh về nghỉ ở bãi biển Cửa Lò và thăm quê tôi (quê di dân) ở Xã Nghĩa Thịnh, huyên Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Trong chuyến đi này bà xã của tôi vì bận đi công tác ở Tp HCM nên không về quê cùng được. Anh Chị tôi và các cháu cứ nhắc đến Thím Phương hoài. Nhân dịp rằm Tháng 7 vừa qua, Anh Chị tôi lại mời chúng tôi về ăn cỗ rằm Tháng 7. Nhân dịp này tôi đã "thuyết phục" được bà xã về thăm quê 2 ngày. Chuyến đi này là hậu của chuyến đi vào tháng 5/2011 và làm cho chuyến đi trước đó được trọn vẹn hơn.
Sau đây tôi xin gửi đến các vị một số hình ảnh chuyến về quê đó của vợ chồng chúng tôi và bài hát "Quê Hương" do Cẩm Ly trình bày.

QUÊ HƯƠNG-CẨM LY TRÌNH BÀY


Previous
Next Post »
1 Komentar
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. - Hapus