THU THÁNG CHÍN

Tháng chín về trên ngọn gió heo may

Để lá thu nghiêng rơi đầy góc phố

Mùa gọi mùa mực nhoè trên trang vở

Thương học trò nhớ lắm những thu qua

Vệt thời gian trên mái tóc phôi pha

Mà trái tim vẫn xốn xang mong mỏi

Tháng chín thu này nhọc nhằn đang gọi

Phố ốm rồi trường học phải cách ly

Tháng chín về khi tháng tám ra đi

Lớp online cô trò luôn cố gắng

Nắng sân trường giờ này đang yên ắng

Tiếng cô thầy vẫn vang vọng đâu đây

Nghe trong tim nỗi nhớ vẫn dâng đầy

Cái se lạnh chợt len vào ngõ vắng

Tháng chín về bầu trời xanh tĩnh lặng

Cái trống buồn nằm nhớ bước chân quen

Mùa khai trường tháng chín nhắc gọi tên

Gốc phượng già nhớ tiếng cười con trẻ

Tháng chín thu vẫn đẹp như bức vẽ

Nét trầm buồn lặng lẽ giấu vào đêm

Tháng chín thì thầm xin hãy đợi thêm

Cuộc chiến này còn trường kì phố nhé

Rồi một ngày phố trở nên mạnh khỏe

Áo dài tung bay đón nắng sân trường

Phố của hôm nay vẫn rất kiên cường

Mong thu về lại rộn ràng tiếng cười con trẻ...

Hồng Phương sưu tầm

Previous
Next Post »