Giỗ lần thứ 10 của Phạm Vĩnh Hải

Chuẩn bi cho ngày giỗ của Vinh Hải, cô Dung đã tiến hành củng cố nâng cấp mộ để tồn tại lâu dài
Ngày 20/11/2016 , đoàn của chi họ đã lên Định Hóa để  " khánh thành " mộ mới và dự ngày giỗ. Tham gia đoàn gồm có các bà, các ông  Anh ,Ngọc, Lan, Minh , và các anh chị : Vinh, Phương, Dũng, Nga, Nguyệt, cháu Lan Khuê, ngoài ra còn có bà Khánh ( em dâu bà Anh ) Quốc Anh bạn cùng đơn vị của Vĩnh Hải tham dự




                                  Mộ được làm theo thiết kế bác Di gửi từ TP HCM

Trước khi đoàn đi Ô Tiến đã gửi đoàn mang theo 30 bánh cốm Nguyên Ninh và 10 kg cam Cao Phong,anh Dũng đã góp đủ hương hoa cho các mộ


Sau khi tham dự  giỗ chú Hải, đúng 14h đoàn đã về Đại Từ để tham viếng mộ cháu Hoàng Việc, tới Đại Từ đã được cháu Ngọc ( Vợ Hoàng Việt ) đưa đoàn đến khu mộ



                        ( Cháu Ngọc người đứng cạnh chị Vinh, cô Khánh đứng cạnh cô Minh )
Tại đây tôi đã thay mặt Bác Di có đôi lời với các cháu :
" Hôm nay giỗ chú Hải, chúng ta đến đấy để thăm mộ cháu Hoàng Việt, nhân ngày giỗ chú Hải cô Dung đã  xây lại mộ mới theo cách ổn định lâu dài, mộ Hoàng Việt cháu Ngọc sẽ di chuyển đến nơi  cao ráo để tránh nước ngập, thời gian cụ thể cháu Ngọc sẽ thông báo sau nhưng cũng còn phải nhiều năm nữa, do vậy đề nghi các chị, anh, em của Hoàng Việt sẽ thực hiện như các bác,cô,chú đã làm cho chú Vĩnh Hải .. " Chị Cả Vinh đã tiếp nhận thông tin và hứa sẽ làm như mong muốn của các cô chú
Đôi lời nhân ngày giỗ của Vĩnh Hải
a/ Ngôi mộ của Vĩnh Hải được đặt trên sườn  của 1 ngọn đồi, phía sau ngôi mộ đã được che chắn bởi ngọn núi cao, trên cao đã có những cầy cổ thụ phủ kín bóng mát cho ngôi mộ, tiếng gió vi vu như để ru ngủ và hàng cây đung đưa như để quạt mát cho ngôi mộ. Trước ngôi mộ là cánh đồng lúa luôn có hương đồng gió nội, mang lại mùi thơm của thóc lúa,tiếp là con đường làng trải bê tông xe cộ và người qua lại đông vui, tiếp theo là dòng suốt uốn lượn chảy qua, xa hơn nữa là ngọn núi cao chắn những cơn giông bão ....Thật là vị trí lý tưởng mà mấy ai được hưởng, với tôi vị trí nay hơn hẳn ngôi mộ của nhà thơ Hàn Mạc Tử, từ những suy nghĩ trên, tôi đã trao đổi với nhưng người bà con thân thích của cô Dung vì sao vẫn giữ nguyên vị trí cũ của ngôi mộ, điều này cũng còn phù hợp với vệ sinh môi trường, hơn thế nữa nếu di chuyển e tâm linh cũng bị ảnh hưởng, các vị cao niên đã lặng nghe ! Chỉ tiếc hai bác Di Chi, Như Thuận, Như Hải chưa có mặt nơi này để bổ xung những ý kiến hay !


                                                       Nhìn từ đường làng lên mộ

                                                     
                                                       Nhìn từ mộ xuống dường làng
b/ Bác tài có nhận xét : Cháu thấy các bác ở xa đến được đón tiếp vui vẻ, không khí rất đầm ấm, đặc biệt cỗ rất ngon, thực phẩm tươi, nấu vừa ăn,đủ dùng,  không lãng phí
c/ Mọi chi phí chuyến đi
Trích quỹ của chi họ  5.000.000d để bổ xung chi phí tôn tạo mộ, trích 2.500.000đ  trả tiền thuê xe,
Tại Chợ Chu duới sự chủ trì của Bác Anh đã thu được 2.000.000đ để bổ xung chi phí đám giỗ, số tiền trên đã được phân bổ cho cô Dung 1.500.000đ, cháu Ngọc 500.000đ ngoài ra Hùng Hương, Dũng, Quốc Anh đã góp 1.000.000đ/ người cho cô Dung
Tại mộ của Hoàng Việt chị Vinh đã đặt phong bì ( 500.000đ ), Dũng bước tới đặt 1  gói  quấn trong tờ giấy, tế nhị không ai kiểm tra nhưng mọi người cũng hiểu Dũng đã làm 1 việc cần thiết của người anh trai cả của các cháu hai cụ Quang Yến ( Chắc mục  nhiều người không tán thành đưa lên đây, xong đây cũng là điều cần phổ cập tới các thành viên trong chi họ giúp giải tỏa ưu tư không cần thiết, đây không phải là làm theo đúng quy trình
c/ Khi giao việc cho chị Nguyệt mua đồ lễ và cách phân chia, mơi thấy Nguyệt rất có khả năng  vừa có tâm vừa có tầm, điều này rất phấn khởi cho chi họ, trong tương lai, bộ máy điều hành đã được lộ rõ Vinh(Phương) + Dũng + Nguyệt phương án này không phải làm theo 1 quy trình nào mà xuất phát từ khả năng thực tế và có tâm, có tầm đặc biệt rất tự nguyện  may mắn thay !
Sáng nay 21/11/2016 cô Dung có gọi điện cho biết những người thân thích của cô ở Định Hóa đánh giá cao việc ứng sử của chi họ
Giới giáo chức từ Thái Nguyên đến ăn giỗ thì nới : Dung rất may mắn có được nhà chồng luôn quan tâm
Tôi nói lại : Việc quan tâm và ứng sử chú đáo là nhờ giáo huấn của bố mẹ, ông bà những ngày ở Lãn Ông ! Và đây là thuộc tính của chi họ

Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Sự có mặt của đoàn đại diện chi họ Cụ Quang viếng mộ Chú Hải và cháu Việt đã làm hài lòng hai bố con ở nơi vĩnh hằng !

Balas
avatar

Chuyến đi được chuẩn bị chu đáo, kỹ càng trước nhiều ngày có đủ thành phần anh em, con cháu bạn hữu của người quá cố. Rất tiếc dù đã chuẩn bị nhưng tới phút chót tôi đành ở nhà không tham gia đoàn. Sáng nay lĩnh trách nhiệm Post bài thơ của bà Kim Anh "Lên Định Hóa thăm Vĩnh Hải" minh họa thêm ý nghĩa của chuyến đi.

Balas