Những điều chẳng thể quên !


                                                               19/05/1923 - 04/06/2014
Lúc chị thư thả, có hai chị em, tôi hỏi chị :
    a/   -       “  Ai là người tuyên truyền chị giác ngộ ?     “
          -       “  Chú Cát, chú nói với chị rất nhiều về nỗi khổ cực của người dân bị Pháp cai trị, rất thương sót đồng bào mình khổ cục nhất là nông dân và thợ thuyền, chú nhất định ra nhập tổ chức cứu nước, cưu đồng bào mình khỏi lầm than !
     b/  -      “ Chị làm thế nào mà đưa chị Nhân về sống trong gia đình với thời gian dài ? “
          -      “ Cậu còn lạ gì, gia đình mình lúc nào cũng đông người,  con cháu ruột  gần 20 người, ngoài ra các cháu nội ngoại, bạn con, bạn cháu có khi trên 30 người, thêm chị Nhân cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhung cái chính cả nhà ai cũng theo VM, ủng hộ VM, bà biết chi Nhân  là cán bộ VM hoạt động bí mật trong nội thành và các chị cũng tham gia cùng chị Nhân, nên bà chẳng cản trở, các chị còn đem lương thực thực phẩm để chị Nhân tiếp tế cho các bộ phận khác, lúc đầu bà thấy thiếu hụt bà chẳng làm toáng với thím ( Mẹ tôi ) sau biết các chị lấy để ủng hộ đoàn thể, bà chẳng nói gì

            * Ông Cát là ai : Bố ông Cát là em ruột ông nội tôi, ông  là  lớp trí thức tiến bộ, nghiên cứu chủ nghĩa Mác. Hai anh em ông chẳng may chết trước năm 1945 do bị bệnh lao ( Thời đó bệnh này thuộc loại nan y )

            * Bà Hoàng thị Nhân cán bộ của Hội Phụ nữ cứu quốc thành Phố Hà Nội nhưng năm trước CM tháng 8 về Lãn Ông ở để tiện đường hoạt động, thời ấy rất khổ cực, cán bộ không đủ ăn, bản thân bà Nhân còn bị ghẻ về sống với gia đình ở Lãn Ông đời sống bà được cải thiện, dành toàn bộ thời gian hoạt động trong phong trào VM của Thành Phố

* Vào những năm đó, bà Phạm Thị Viên đang học ở trường tư thụcThăng Long ,  giác ngộ, gặp bà Nhân ra nhập Đoàn Thanh Niên Cứu quốc thành Hoàng Diệu, một tổ chức của thanh niện thuộc Mặt Trận Việt Minh Hà Nội, và đổi tên là Hoàng Hà
Sau Cách mạng tháng tám thành công bà là Bí thư Phụ nữ cứu quốc khu Đông Thành ( Phường Hàng Bồ hiện nay ? ) sau đó là bí thư Phụ nữ cứu quốc liên khu 1 ( Quận Hoàn Kiếm hiện nay ) Kháng chiến toàn quốc bà về làm việc tại ATK của liên khu 2, 3 ở Vực Chùa Ông gần chờ Dầu Kim Bảng Hà Nam
Bà lập gia đình vào năm 1949 tại thôn Hữu Vĩnh xã Hồng Quan Huyện Ứng Hòa Hà Đông nay là Hà Nội
Quá trình hoạt động bà đã được xác định là Lão thành Cách Mạng, được tặng thưởng huân chương ( Như đã biết ) và
-         Huy chương vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ
-         Huy chương vì sự nghiệp Thế hệ trẻ
-         Huy chương vì sự nghiệp Văn Hóa
-         Huy chương vì sự nghiệp Đại Đoàn Kết
  -    Kỷ niệm chương “ Chiến sỹ quyết tử Liên khu 1 – Trung đoàn Thủ Đô thành Hoàng Diệu
-          Kỷ niệm chương Tông khởi ghĩa 19-8-1945 giành chính quyề tại Hà Nội

Vào đầu thập kỷ 70 ( Thế kỷ 20 ) trên đường đi nhận quyết định đi chiến trường C, tôi gặp chị ( Bà Hoàng Hà ) ở Phố Quán sứ, 
. . .” Cậu đi đâu đấy ?
         “ Em đi nhận quyết đi chiến trường  Lào “
“  Vợ con thế nào ? Đang ở đâu, Các cháu  có ở với bố mẹ không ? ‘
  Vợ em theo cơ quan về lại Hà Nội, ở Cầu Giấy đi làm ở Hàng Bột, hai cháu chưa biết gửi đâu, thằng lớn mới hơn hai tuổi, đứa bé vừa mới sinh
      “ Này đi với chị vào đây . . .”   Bà đưa tôi và cơ quan Phụ nữ Thành Phố
      “ Xem cậu có nhận ra ai không nhớ ?  “
Bước vào phòng của lãnh đạo Hội, tôi nhận ra ngay, chỉ gật đầu  chào , bà Nhân nới ngay : “  Ngọc đấy à, hai chị em có việc gì đến thăm chị đấy ? “
Bà Hà vội nói : “ Chị cứ nghe Ngọc nó kể chuyện
     Lúc sau bà  ( Nhân ) nói : “  Em có tiêu chuẩn gửi cháu, không phải chiếu cố xin sỏ ai, chị làm ngay thủ tục cho em gửi cháu vào Nhà Trẻ 10/10 , đưa quyết định đi C đây để chị bảo cô Hành Chính sao 1 bản, em viết đơn đi để chị ký giới thiệu em sang nhà trẻ làm thủ tục nhập học cho cháu
     Ngày ấy được vào trường mẫu giáo 10/10 oai lắm các vị ạ, thỉnh thoảng chị em ca sỹ Ái Vân con đến góp vui với các trẻ
    Những năm sau ( Bà  Nhân ) thường nhắc tôi : “ Bao giờ giỗ bà, Ngọc nhớ nhắc chị đến thắp hương cho bà nhé, nhiều năm chị vẫn đến thắp hương cho bà tôi  
    Sau này người con gái của bà nước ngoài về đón mẹ sang ở cùng, chị ( Bà Nhâm ) không chịu đi và sống ở trại dưỡng lão bên Gia Lâm
Chị Nhâm ơi    !
           Người bạn, người đồng chí bao năm cùng chị lăn lộn trong phong trào Phụ Nữ cứu quốc của thành Hoàng Diệu nay bỏ chị em mình, chị có biết không ?
           Ngày mai chúng em tiễn chi Hà về nơi an nghỉ cuối cùng ,chị ơi !



Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar


Cậu ạ, bản thân cô Nhân bị đau chân - nhiều năm nay không đi được, chỉ ngồi 1 chỗ.

Balas
avatar

Lưu ý có chỗ đánh máy nhầm Bà Nhân là Nhâm

Balas