Từ
28 tới ngày 6 Tết nhà tôi luôn có khách nội, ngoại, bạn bè khu phố đến chúc Tết.
Đặc biệt được đón vợ chồng cháu Trang Thắng, Tuấn Thúy cùng vợ chồng Nguyệt
Cường ở nước ngoài về tới thăm.
Tới tối ngày mồng 3 Tết chúng tôi lại được đón vợ chồng bác Giao Du,
vợ chồng bác Chỉnh Huấn. Chỗ thân tình các vị ấy nhận lời đề nghị, chiếu cố lui lại ít phút nghe tôi dạo một bài Piano ngắn. Nào ngờ khi vừa dứt nhận được những lời động viến, khích lệ ấm lòng ngày Tết. Câu chuyện giữa chủ và khách mãi không dứt
tới gần 22h khách mới ra về.
Đi chơi nhiều có lúc buồn ngủ quá,
đánh một giấc ngon lành trên vai bố lúc nào không biết. Thế rồi sáng nay mồng 7 Tết
ngày học đầu tiên sau kì nghỉ Tết, cháu dậy đúng giờ chào ông bà rồi theo mẹ đến trường rất tự giác không nhũng nhẽo như năm ngoái.
Rất
tiếc năm nay tôi không có điều kiện đi chúc Tết họ hàng, bạn bè, thông
gia. Bà xã tôi vì thế cũng phải theo, không nỡ để tôi một mình ở nhà. Nhưng
Tết này với tôi vẫn rất vui vì tiết trời dễ chịu, được mọi người quan tâm. Hy
vọng sang năm tới ngày Tết với chúng tôi sẽ lại như xưa, được đi chúc Tết và
đón khách đông vui hơn năm nay.
Vĩnh Thắng
1 Komentar
Rất mừng Ô Thắng đã vui tết cùng gia đình
Balas