Chúc Tết Giáp Ngọ 2014 !

Thế làTết Giáp Ngọ đã khép lại ! Gia chủ vừa lo để đón Tết, vừa vui với những ngày Tết. Trong những ngày Tết thường ăn uống thất thường và ...quá độ với rượu bia !
Không biết các bạn thế nào chứ đối với tôi cũng không thấy khoái... Tết lắm vì nó đảo lộn sinh hoạt của mình, ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe.
http://luong1950.blogspot.com/search/label/S%E1%BB%B1%20ki%E1%BB%87n
Dịp tết mọi người thường đi thăm hỏi chúc Tết nhau. Phong tục này trước kia mọi người còn hăng hái thực hiện nhưng trong mấy năm gần đây việc đi chúc Tết nhau cũng ít dần mà thường Chúc Tết nhau qua điện thoại hay mail (chỉ trừ trường hợp con cháu phải đến chúc Tết Bố mẹ, Ông bà là còn duy trì - vì đó là một quy định bắt buộc bất thành văn).
Tết năm nay chỉ có một số đồng hương và láng giềng đến chúc Tết nhau là chính. Sau đây là một số hình ảnh của việc chúc Tết của tôi và láng giềng !
(Trong Video có chèn nhạc: "Đôi bờ" dân ca Nga - Bài hát của Bà xã tôi hát tặng khách đến Chúc Tết)
Source from (Nguồn bài đăng): minh lương và mọi người

Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Câc khách đến chúc Tết là ở đội văn nghệ phường. Họ lần lượt hát 3 bài tặng gia chủ nên tôi cũng phải mạn phép đáp lại 1 bài mà mìh cho là dễ hát nhất. Ấy vậy mà vẫn bị "gãy" khi lên các nốt cao.

Balas