Tin mới

 Tối qua 16 tháng 8 âm lịch, chúng tôi và ông bà Ngọc Phi nhận lời mời tới tư gia ông bà Tiến Phượng dự phá cỗ Trung Thu. 
Gọi là phá cỗ nhưng thực tình ông bà Tiến Phượng muốn cho cháu Bảo Trân và Phương Anh đến chơi ngắm trăng, nắm đèn. Rất tiếc đến phút chót cháu Phương Anh và bà Nhu không đến được. Chủ nhà rất nhiệt tình, chu đáo đón khách. Buổi gặp mặt đã diễn ra rất vui vẻ:.

  Cháu Bảo Trân rất thích thú khi được bà nội cho xem đèn trang trí ở sân vườn:
 
 Trước đó vào đúng ngày Trung Thu bà Nhu đã tới thăm hai Cụ Thông gia của Cụ Quang Yến là Cụ bà Phạm Quang Chúc và Cụ bà Nguyễn Thi Lan. Hai Cụ tuy tuổi cao những vẫn minh mẫn, vui vẻ tiếp chuyện.
Cũng trong buổi gặp mặt tối qua Ông Phạm Vĩnh Ngọc đã nêu những gợi ý ban đầu về tổ chức kỉ niệm 100 năm ngày sinh, 10 năm ngày giỗ Cụ bà Quang-Cụ Phạm Thị Yến trong tháng chín âm lịch tới đây.  

Vĩnh Thắng
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Trung Thu ngoài đo sướng ghê, trong này hai ngày 14 và 15 ăn chay

Balas