Tôi tới thăm Đoàn tiên sinh




Tại phòng khách của nhà khách tỉnh , tiên sinh đang chờ xe đưa đi hồ Thác Bà

( Bạn đọc có thấy TS có phần " Tư lự " ? Tôi đoán chắc TS trông thấy trên tường bên trái, trước đây có treo ảnh anh " bạn đồng nghiệp " nay không thấy, tôi hỏi cô tiếp tân, được trả lời " Cháu không rõ lý do."

Sau chuyến đi Tây nguyên, tôi có ý định đến thăm tiên sinh vào 6h sáng ngày 3/10, được biết tiên sinh đã tổ chức sinh nhật lần thứ 81 vào ngày 30/9/2012 ( Rằm tháng 8 ), thế cũng phải, gọi con cháu về  mừng sinh nhật và đón trung thu cùng 6 cháu nội, tiện cả đôi đường
!3h30 ngày 2/10, tôi đến thăm tiên sinh
Mở đầu câu chuyện là quà mật ong mang từ Tây nguyên cùng với lời thăm hỏi : Chúc sức khỏe thầy giáo, của học trò tiên sinh.          
Những năm 80 của thế kỷ trước, tiên sinh hay tháp tùng Võ đại tướng nhiều lần đến Tây Nguyên, ông kể cho tôi nghe những lời nhắc nhở bà con Tây nguyên và nhất là răn đe CB thời đó của Võ đại tướng, tôi nhớ không chuẩn, đại thể là :: “ Thế hệ chúng ta may mắn được hưởng thụ 1 tài sản quý giá của bao thế hệ cha ông để lại,phát triển kinh tế, mọi người cần cân nhắc cho thật kỹ lưỡng khi khai thác rừng và nhất định phải giành lại 1 phần lớn cho con cháu chúng ta sau này “  



Chắc trước đây họ đã song hành trong những chuyến đi của Chính Phủ tới các vùng miền của đất nước ?( Trung tá Ly )
         
Ấy thế mà suốt từ Gia Lai đến Ban Mê Thuật bao rừng “ Khộp” đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại những khu dân cư “ Khang trang “ và các vạt đồi cây công nghiệp ngắn ngày, những năm 80 tôi đi qua đây còn thấy những đàn Công đang xòe múa ngày trên đường quốc lộ,  Tiếc vậy thay !
            Quan sát, thấy tiên sinh có vẻ trầm lắng, tôi ngưng câu chuyện
            Nếu mà bình luận thêm vụ khai thác gỗ nghiến đến tận cùng ở Vườn QG Ba Bể, hoặc sau một trận mưa không lớn mà Hà Nội đã mất đi 123 cây xanh, đè bẹp 1 xe tax,i 1 lái xe đã chết khi cây đổ v.v.. Chắc tiên sinh sẽ xúc động lắm !

Tại thác Đầu Đẳng - Hồ Ba Bể

  Tôi phải nói thật với tiên sinh, đường 14 hiện hư hỏng đến mức gần hủy liệt, ổ trâu, ổ voi chứ không phải ổ gà, đoạn đường này đã có kế hoạch nâng cấp bằng nguồn vốn XDCB đã bàn giao đường cho BQL dự án để các nhà thâu thi công, điều đó có nghĩa là  đã  ngừng cấp phát vốn bảo trì thường xuyên, các doanh nghiệp không có vốn, không vay được vốn nên ngừng thi công  (Tôi có liên hệ với những người có trách nhiệm ở khu vực, họ đang tìm mọi các để  khắc phục sự cố trên , tôi còn trêu họ : “ Các cậu không khẩn trương, biết đâu có anh chàng nào đi qua đây lại phán : “ Lăng nhăng " : Cách chức các cậu, nếu có chuyện đó, các cậu cứ chỉ vào mặt anh ta mà nói : Trach nhiêm này là của ông đấy ( Nói phải củ cải cũng nghe )



Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Mừng hai bác Hải&Anh vẫn tráng kiện, nên đi chơi xa

Balas