QUÀ TẶNG VỢ 8/3




 QUÀ TẶNG VỢ 8/3

(Thơ vui)
Hôm nay mùng tám tháng ba
Vợ yêu bảo phải tặng quà mới ngoan
Tặng hoa thì sợ chóng tàn
Ngày mai sọt rác phũ phàng em tương
Tính mua lược với cả gương
Nhà ta thứ đó trên tường thiếu chi
Muốn mua vài thứ sếch si
Mà em cả đống dùng gì tới đâu
Định mua một thỏi son nâu
Sợ làng tưởng miếng thịt trâu trên mồm
Áo quần em chất mấy hòm
Mua thêm lại bỏ có dòm lần nao
Nước hoa chẳng thấy loại nào
Hơn mùi viêm cánh ngọt ngào của em
Giày thì xanh đỏ nâu đen...
Gầm giường xó tủ của em vứt bừa
Bạc vàng anh cũng định mua
Nàng đeo thằng khác nó lừa thì toi
Nói ra lại bảo hẹp hòi
Mình không giữ vợ mất rồi tìm đâu
Nghĩ đi nghĩ lại đau đầu
Chuyện quà mùng tám mà rầu quá ta
Thôi thì mua tặng con gà
Tối về nấu cháo cả nhà cùng xơi .
Tg Nguyễn Bá Kỷ
Ảnh mạng
Previous
Next Post »