Suy diễn nhân một bài báo…

Sớm nay trên mạng có bài báo viết:”Chiều 30 và mùng một Tết năm Canh Tý 2020, miền Bắc đón một đợt mưa dông diện rộng, mưa đá xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thanh Hóa, Bắc Kạn, Tuyên Quang. Nhiều nơi mưa lớn gây ngập lụt sâu như Hà Nội, Hải Phòng, Nam ĐịnhTiếp theo bài báo điểm lại những dị thường trong năm 2020 về thời tiết mưa bão, ngập lụt sạt lở, dịch Covid 19, ca môt tách hai bé song sinh Diệu Nhi…


Tôi liên tưởng ngay tới sự kiện tương tự vào ngày Tết năm 1954, không nhớ là ngày 30 hay sáng 1 Tết nắm đó tôi sđang đứng chơi ngaoì cửa nhà 53 Lãn Ông trời bỗng sấm chớp ầm ầm rồi đổ mưa sối sả. Tôi lúc đó mới 9 tuổi không cảm nhận được điều gì, nhưng cụ bà nội và cụ Yến thì nói như chắc chắn năm nay sẽ có biến lớn. Thế rồi đúng như thế tháng 5.1954, bộ đội ta đánh tan Tập đoàn cứ điểm ĐBP, quân Pháp đầu hàng vô điều kiện. 

Chiến thắng này buộc Pháp và đồng minh phải kí Hiệp định Giơnevơ lập lại hòa bình trên toàn lãnh thổ Việt Nam, miềm Bắc hoàn toàn giải phóng về tay Chính Phủ Việt nam dân chủ cộng hòa. Sau đó ít lâu nhà 53 Lãn Ông các thế hệ con cháu từ vùng chiến khu trở về Cụ Phạm Vĩnh Bảo và các con Hà, Bắc, Sa, Thanh…Cụ Phạm Vĩnh Quang cùng vợ chồng bà Thoa-Nông và  cô con gái Hồng Vinh, hai cụ Hanh Hoài .…

Có thể đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng sự thật đúng là như thế xin ghi chép lại nhân một bài báo có đè cập tới.

Vĩnh Thắng

 

 

Previous
Next Post »