Ca sĩ opera nhí Hà lan Amira Willighagen

Vào năm 2014, cô bé 10 tuổi Amira Willighagen đã khiến cho cả nước Hà Lan phải ngỡ ngàng trước giọng hát thiên phú làm ngây ngất lòng người. Cũng trong năm đó, cô bé đã giành được danh hiệu Vô địch Hà Lan Got Talent.
Tuyệt vời hơn nữa, Amira cũng mới theo đuổi dòng nhạc Opera được 1 năm trước khi cô bé lên ngôi vô địch. Cách đây chưa lâu, Amira có tham dự một chương trình nghệ thuật ngoài trời. Tại đó, cô "thiên thần 12 tuổi" đã trình bày ca khúc O Mio Babbino Caro (một bản soprano chứ danh bằng tiếng Italia, tạm dịch sang tiếng Việt là "Người cha đáng kính của tôi").
Khi Amria cất lời, cô đã khiến cho tất cả khán giả đang theo dõi phải "chết lặng" và bật khóc khi được nghe những ca từ đầy cảm động, một giọng hát "không thể tin nổi" của một cô bé mới 12 tuổi.
Cách đây gần 60 năm, người dân Hà Nội háo hức xúm quanh nhà sách Ngoại văn ở Phố Tràng Tiền để cậy nhờ “ Chị “ Vượng mở đĩa nhạc phẩm   Toma a Surriento của Emesto de Curtis ( 1902 ) và 'O Sole Mio'  do  cậu bé 13 tuổi Robertino Loretti
Sự trùng hợp của những tài năng bẩm sinh làm cả thế giới ngỡ ngàng, chỉ tiếc rằng đến năm 14 tuổi Robertino bị hỏng giọng, liệu  Amira Willighagen  có rơi vào tình trạng đó không ?Ở VN ta không thiếu gì các bé có  tài năng, nhung ở thời kỳ này cũng dễ bị thui chột khi khai thác quá mức !
+ O Mio Babbino Caro với dàn nhạc Andre Rieu
+ O Sole Mio song ca với ca sĩ Ý Patrizio Buanne 

(Sưu tầm Vĩnh Ngọc )

Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

" Chị " Vượng : Chỉ biết rằng " Chị " hơn bác Hà ( 1925 - vợ B Hồ Trúc ) 3-4 tuổi thời cùng làm việc ở hiệu sách Ngoại văn, với giáng người hơi đậm, ăn mạc thanh tao giản dị, đi đứng khoan thai ăn nói dịu dàng, phong thái lịch lãm, gương mặt sáng sủa, da trắng, dáng đẹp đài các. Đặc trưng của con gái Hà Thành chính hiệu
Tuy không phải là nguời phụ trách loa đài, nhung vì đứng đầu quầy, dễ tiếp xúc nên người nghe hay đề nghi " Chị : mở nhạc

Balas