Ba ngày đầu nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5 khí hậu mát mẻ, trời
khô ráo rất thuận tiện cho đi du lịch nghỉ dưỡng thăm thú bạn bè.
Sáng 30/4 ông bà Tiến Phượng tiện đường đi công việc, đã ưu
tiên ghé qua nhà tôi nói chuyện vui vẻ. Tôi cũng được đáp chuyện qua điện thoại
vói các vị Anh, Nhu, Dung (Thái Nguyên), ông Nguyên Lan và các cháu Phương,
Vinh…Từ đó biết được một vài thông tin.
-Bà Anh cùng các cháu Dũng, Phương, Vinh trong hai ngày nghỉ 30/4 và 1/5 đã vào Viện 108 thăm cụ bà Nguyễn
Thị Lan, thông gia của cụ Quang Yến đang nằm điều trị sau ca mổ chân. Các vị trên kể lại tuy đã ở tuổi 90 đang nằm bất động, nhưng Cụ bà vẫn nhận ra các
vị khách ngay từ đầu và nói chuyện vui vẻ.
-Ngày 30/4 bà Kim Anh cùng anh Đoàn Ngọc Khanh đã đến thăm bà Kim Nhu tại tư gia,
công việc tu sửa nhà đã hoàn thành nay đang thu dọn hiện trường. Dự kiến hai
tuần nữa Vũ Anh Tuấn sẽ trờ lại Nga, bà Nhu sẽ đi sau đó vào thời điểm thích
hợp.
-Bà Dung ngày 1/5 có mặt tại thành phố Thái Nguyên, tham dự
buổi họp mặt các giáo viên của Trường phổ thông nơi bà giảng dạy nhiều năm
trước khi nghỉ hưu.
-Ông bà Di Chi dự kiến ngày 30/4 và 1/5, sẽ dọn về căn hộ của mình sau
hơn hai tuần tạm di tản sang nhà ông con trai Hoa Minh để tu sửa. Nhưng do trùng ngày nghỉ lễ cánh thợ về quê nên chưa thể hoàn tất công việc, ông Di dự đoán có thể phải hơn một tuần nữa sau khi tốp thợ trở lại làm việc mới có thể hoàn thành. Sợ công việc
cuốn hút trong hai ngày này, ông rất cẩn thận hướng dẫn tôi việc đột xuất dự
kiến nếu có cần làm cho blog chi họ.
Ở gia đình tôi bà xã bận rộn công việc gia đình, ngày nào cũng vào thăm nom cụ bà đang nằm
Viện có khi tới tối muộn mới về. Vợ chồng cậu con trai cũng chú ý đôi ba lần
vào thăm bà. Chiều ngày 30/4, theo thông lệ vào dịp lễ tết hằng năm các cháu đã đưa mẹ tới thăm gia đình thông gia ở Tân
Mai.
Chiều tối ngày 3/5, chúng tôi lại được đón gia đình bác Giao Đu từ Định Công tới thăm (ảnh trên). Chỗ thân quen chủ khách chuyện trò rôm rả hồi lâu, khi trời tối hẳn các vị khách mới chia tay ra về.
Mấy ngày nghỉ lễ hai cháu bé nhà tôi là sướng nhất được bố mẹ dẫn đi chơi tối ngày khi đi quảng trường Lăng Bác, khi đi công viên, khi vào siêu thị...về tới nhà thường là ngủ say bí tỉ.
Riêng tôi muốn đi, nhưng chẳng đi đâu được. Nhiều thời điểm ở nhà một mình đành làm bạn với chiếc máy tính, trực điện thoại, xem TV theo dõi thời sự đặc biệt là vụ cá biển chết hàng loạt ở vài tình miền Trung vừa qua.
Chiều tối ngày 3/5, chúng tôi lại được đón gia đình bác Giao Đu từ Định Công tới thăm (ảnh trên). Chỗ thân quen chủ khách chuyện trò rôm rả hồi lâu, khi trời tối hẳn các vị khách mới chia tay ra về.
Mấy ngày nghỉ lễ hai cháu bé nhà tôi là sướng nhất được bố mẹ dẫn đi chơi tối ngày khi đi quảng trường Lăng Bác, khi đi công viên, khi vào siêu thị...về tới nhà thường là ngủ say bí tỉ.
Riêng tôi muốn đi, nhưng chẳng đi đâu được. Nhiều thời điểm ở nhà một mình đành làm bạn với chiếc máy tính, trực điện thoại, xem TV theo dõi thời sự đặc biệt là vụ cá biển chết hàng loạt ở vài tình miền Trung vừa qua.
Vĩnh Thắng
Ảnh trên cháu Bảo Trân tập đi cà kheo.
Ảnh trên cháu Bảo Trân tập đi cà kheo.
2 Komentar
Cậu Thắng bao giờ cũng bao quát tình hình họ hàng.
BalasChúc Phương Lương có chuyến đi nghỉ thú vị. Tiếc là Hồng Vinh bận không đi được như dự tính ban đầu.
Balas