Chú Dung ra thăm Hà Nội




Chú Dung chồng Hồng Hương (đã mất ) con Cụ Oanh (em ruột Cụ Bà Quang) từ khi vợ mất chưa có cơ hội ra  thăm các anh chị em họ hàng tại Hà Nội. Ngày 3/1/2015 mới có điều kiện ra Hà Nội và đến thăm nhà Ô.Ngọc trước đễ nhờ ông  dẫn đường thăm các con hai Cụ Quang&Yến. Sau đây là bài viết của Ô Ngọc :
  
14h ngày 4/1/2015 tôi hẹn đón Chú Dung  tại ký túc xá trường Đại học Kinh tế quốc dân để đi thăm đột xuất các gia đình con Cụ Quang ở phía Bắc. Với chiếc xe máy tàng tôi đã đèo Dung theo lịch trình : Bác.Anh,chúThắng,Cô Lan, chú Tiến, ấn định mỗi nơi chỉ có 30 phút, ấy vậy 20h15 tối tôi mới về đến nhà.  Cô Phuợng hẹn gặp sau 19h, đoàn ngồi chờ tại nhà cô Lan,chú Nguyên mới có dịp trao đổi " Kinh nghiệm " với chú Dung


Quãng đường từ nhà cô Lan đến nhà cô Phượng, trời tối, đèn đường không đủ sáng, đường quá đông, đang mở rộng, đi lại rất vất vả, lại không thuộc đường, có nhiều đoạn tôi đi theo cảm tính không nhìn rõ. Về đến nhà, kiểm điểm lại thấy mình quá liều, may không có chuyện gì sảy ra   Vơi giao thông Hà Nội, đi lại lộn sộn nhất nước, giải pháp đi xe máy với người già không phải là phương án hữu ích ! 
 Đến nhà nào chú Dung cũng có quà đặc sản phía nam.Theo phong tục của người dân đồng bằng sông Hồng, chúng tôi cũng đã  " lì xì " cho các em con bà dì nhân dịp tết đến xuân về.Chúng tôi ghi nhận và trân trọng tình cảm của chú Dung. Cầu trời cho các em mạnh khỏe có cuộc sống yên ổn
 Em Hường
Em Hồng
Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Hoan nghênh thành tích của Ô Ngọc.Ngay cả tôi bây giờ ra Hà Nội cũng phải nhờ người dẫn mới biết đường đến nhà các vị con Cụ Quang

Balas
avatar

Cảm ơn bác Ngọc đã đưa khách tới nhà. Đúng là trời gió rét, tuổi cao mà phóng xe đường dài là một sự cố gắng, nhưng tiềm ẩn tai nạn nguy hiểm. Rồi cũng phải có lớp con, cháu thay thế.
Anh Dung nhiệt tình đã đến thăm gia đình tôi, còn tặng quà đúng thời điểm bà xã đi CPC, cậu con trai đi vắng, thời gian ở thăm lại quá ngắn chưa kịp nói chuyện gì khách đã về. Tôi cũng tư nhận thấy chúng tôi tiếp đón chưa chu đáo. Mong được thông cảm.

Balas