Gặp mặt bạn bè P6 năm 2014

Xin được tặng Cô Quang Minh và bạn bè cũ P6 !
Trưa hôm qua (26-7-2014) tại Nhà nghỉ của Văn phòng Trung ương (vốn là mơi nghỉ ngơi của các đồng chí Trung ương cao cấp) ở Hồ Tây, cơ quan cũ của chúng tôi đã có một buổi gặp mặt bạn bè P6 năm 2014. Chúng tôi hay tổ chức gặp mặt ở đây vì một chiến hữu có vợ làm việc ở nơi này. Ngoài ra nơi đây là một địa điểm rộng, thoáng mát ngay sát Hồ Tây. Trong quá trình công tác từ lúc vào cơ quan nhà nước đến lúc nghỉ hưu, các chiến hữu cũ của tôi chuyển đi đến nhiều cơ quan khác, chuyển đến các địa phương khác trên mọi miền của đất nước nhưng chúng tôi vẫn xem nơi mình làm việc đầu tiên là tổ ấm của mình.- một địa điểm nằm sát Công viên Thống Nhất ngày xưa ( nay là Công viên Lê- Nin), ở số 58 A Trần Nhân Tông- Hà Nội.
http://luong1950.blogspot.com/search/label/G%E1%BA%B7p%20m%E1%BA%B7t

http://luong1950.blogspot.com/search/label/G%E1%BA%B7p%20m%E1%BA%B7t
Mới ngày nào đó mà bây giờ hầu hết đã lên ông lên bà cả rồi. Tuy vậy trong buổi gặp mặt chúng tôi vẫn là thanh niên như ngày nào ! Cùng ôn lại những tháng năm tuổi trẻ và thấy : "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Có 9 chiến hữu ở Tp Hồ Chí Minh ( Anh Dương, anh Minh Thái, anh Bi và các bạn: Thọ, Huyên, Hiệp, Huyên, Huy, Liên) vì Ban liên lạc báo muộn nên không ra kịp và một số ở Hà Nội nhưng lại còn đi nghỉ mát hay tham quan ở nước ngoài. Có 3 đồng chí đã mất vì bạo bệnh ( Thu, Tuệ, Tú ).
Sau đây là một số hình ảnh của buổ gặp mặt vào trưa 26-7-2014

Source from (Nguồn bài đăng): minh lương và mọi người


Previous
Next Post »
3 Komentar
avatar

Mừng ngày các đồng nghiệp cũ của P,6 gặp lại nhau. Thời gian trôi thật nhanh.

Balas
avatar

Làm cách nào để ảnh " Người bạn trẻ " được trình diễn lâu như vậy ?

Balas
avatar

Vì để chữ có 3 hiệu ứng thay đổi nên lâu hơn thôi. Lâu chứ "không có chuyên gì" !

Balas