1931 - 2013
Anh đi đã bốn chín ngày
Đến nơi ở mới, chắc còn chưa quen
Bếp ăn, nhà tắm , buồng riêng
Chăn, màn, giường
chiếu đậm mùi mới tinh
Pha trà : Ấm chén có chưa ?
Gạt tàn, diêm, quyẹt chắc chưa đủ đầy
Thôi thì chờ đợi ít ngày
Các cháu sẽ gửi, đủ dùng anh ơi !
Ti vi anh thích loại nào ?
3 D, hình phẳng, loa
Sté rê ô ?
Điện thoại sẽ tốn nhiều tiền
Làm con I Pad, chát luôn cả ngày
Đi đâu không có người đèo !
Gọi cho Vĩnh Hải rủ cùng đi chơi
Đến chơi cậu mợ, ông bà
Chỉ nói chuyện tốt, mọi người mới vui
( Tối nay ngủ ở Mộc châu
Đêm khuya thanh vắng nhớ anh nhiều nhiều ! )
0 Komentar