Mừng cô lên lão bảy mươi
Một đời vất vả, ít ngày thảnh thơi
Hết con, đến cháu lại chồng
Thêm nghề chuyên nghiệp “Ô sin gia đình “
Một đời vất vả, ít ngày thảnh thơi
Hết con, đến cháu lại chồng
Thêm nghề chuyên nghiệp “Ô sin gia đình “
*
( Taxi đón cháu học về
( Taxi đón cháu học về
Mới trông cảm thấythật là :” Oách “ ghê
Song về bản chất là gì ?
Ôsin cao cấp hành nghề đấy thôi
Nghề này không thưởng , không lương
Lại không : có phép, tạm dừng, không thôi )
Song về bản chất là gì ?
Ôsin cao cấp hành nghề đấy thôi
Nghề này không thưởng , không lương
Lại không : có phép, tạm dừng, không thôi )
*
Cô ơi ! Chớ có buồn phiền
Vinh quang lắm đấy, tự hào lắm thay
Cô ơi ! Chớ có buồn phiền
Vinh quang lắm đấy, tự hào lắm thay
0 Komentar