
NHỚ !
Thời gian thấm thoát năm muơi năm *
Kỷ niệm ngày ra trường Giao thông
Năm lăm * nhớ cơn bão thế kỷ
Toàn trường chống chọi thật lao đao
Gió vật, cây nhào, nhà tốc mái
Mưa ào ào, trút giận trần gian
Không ngại ngần thầy trò bảo nhau
Nằm đè giữ máí nhà khỏi lật
Chống bão là nhiệm vụ hàng đầu
Dù chỉ mái tranh nghèo giản dị
*
* *
Nhớ mãi những ngày sôi nổi
Của một thời học cao đẳng Giao thông
Tấm lòng tình cảm thiết tha
Dưới mái trường bên gốc đa Voi Phục
Hà Nội 10/11/2007
Phạm Thị Kim Anh
* 1957 – 2007
** 1955
Thời gian thấm thoát năm muơi năm *
Kỷ niệm ngày ra trường Giao thông
Năm lăm * nhớ cơn bão thế kỷ
Toàn trường chống chọi thật lao đao
Gió vật, cây nhào, nhà tốc mái
Mưa ào ào, trút giận trần gian
Không ngại ngần thầy trò bảo nhau
Nằm đè giữ máí nhà khỏi lật
Chống bão là nhiệm vụ hàng đầu
Dù chỉ mái tranh nghèo giản dị
*
* *
Nhớ mãi những ngày sôi nổi
Của một thời học cao đẳng Giao thông
Tấm lòng tình cảm thiết tha
Dưới mái trường bên gốc đa Voi Phục
Hà Nội 10/11/2007
Phạm Thị Kim Anh
* 1957 – 2007
** 1955
Ghi chú : Tôi đọc được bài thở này, là bài đầu tiên trong tuyển tập “ Một Thòi . . ..”
do nhà xuất bản Giao thông vận tải được phát hành vào ngày 6 tháng 11 năm 2010
Thật là ích kỷ nếu không để bạn đọc của blog 53 được thưởng thức !
do nhà xuất bản Giao thông vận tải được phát hành vào ngày 6 tháng 11 năm 2010
Thật là ích kỷ nếu không để bạn đọc của blog 53 được thưởng thức !
4 Komentar
Chúc mừng cô Kim Anh có tuyển tập thơ để đời. Làm thơ linh tinh thì dễ chứ để được xuất bản thì không phải đùa
BalasThế còn Phương thì sao ? Nhất định không thua kém ?
BalasThế còn Phương thì sao ? Nhất định không thua kém ?
BalasThơ cháu thì ai dám xuất bản, mà nếucho xuất bản thì cháu cũng không dám. Còn để nhớ trong chi họ thì chắc không bằng bài "Cùng đi trong vườn trúc" của cậu.
Balas