Mấy vần thơ du lịch

Thành phố HCM


Là tượng trưng cuộc sống

Đang tràn đầy sôi động

Từ sáng nắng chưa lên

Đến màn đêm buông xuống

Địa danh đi vào lịch sử

Bến Nhà Rồng, đất Củ Chi

Nào Chợ Lớn, chợ Bến Thành

Dinh Thống Nhất, Thảo cầm viên

Nhà thờ Đức Bà, chùa Vĩnh Nghiêm

Suối Tiên, Đầm Sen công viên

Những xa lộ đẹp, thênh thang

Nhều dòng người xe hối hả

Ga Sài gòn đậm đà mến khách ...

Người thân ở xa thành phố

Phú Mỹ Hưng, Phú Mỹ An

Nơi Cụ Oanh – Lý Chiêu Hoàng

Các cháu – Tân Phú, Tân Quí ./

Đoàn Hải Anh
Previous
Next Post »