Một bức ảnh giá trị


Ảnh hai Cụ Quang &Yến chụp năm 1935

Từ khi vào công tác và sinh sống ở miền Nam, gia đình tôi đã phãi chuyển chỗ ở nhiều lần, mỗi lần chuyển là lọai bớt đồ đạc và dụng cụ gia đình, nhưng không quên mang theo hộp đựng các tấm ảnh kỷ niệm. Từ khi có máy ảnh kỹ thuật số và các phần mềm tiện ích lưu trữ và chỉnh sửa ảnh, giúp cho việc giữ gìn các tấm ảnh đã và vừa chụp, hay làm album trở nên thuận tiện, nhưng đối với các ảnh cũ chụp bằng phim nhựa, nhất là ảnh đen trắng chụp từ lâu qua thời gian sẽ bị hư hỏng, nên biện pháp tốt nhất là phải lựa chọn để scan lưu vào máy tính. Hôm nay trong khi lựa chọn ảnh để scan, tôi đã tìm được một ảnh giá trị chụp hai Cụ Phạm Vĩnh Quang& Phạm Thị Yến thời thanh xuân. Tôi đóan ảnh này chắc phải chụp sau khi hai Cụ đã thành hôn, vì tục lệ phong kiến xưa khó mà gặp nhau để chụp chung trước khi cưới, và chắc ảnh này phải chụp trước khi sinh bác Kim Anh năm 1936. Hỏi Cụ Oanh ( em ruột Cụ Yến ) chỉ nhớ là cưới vào năm Cụ Yến 24 tuổi ta, như vậy là năm 23 tuổi tây tức năm 1935 ( cụ Yến sinh năm 1912).Như vậy bức ảnh này hai Cụ chụp vào năm 1935 sau khi thành hôn và là một bức ảnh kỷ niệm rất giá trị của Chi họ Cụ Quang .
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Hoan hô bác Di đã có công lưu trữ đựoc bức ảnh đẹp và có giá trị lịch sử gia đình.
Bức ảnh này chắc là do nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Duy Kiên (Đức Phong)chụp, vì các cụ vốn cùng trang lứa lại cùng phố chơi thân với nhau

Balas