Một ngày lướt 3 bảo tàng ở Luân đôn

 


Một ngày lướt 3 bảo tàng ở Luân đôn

Ngày thứ 5 vừa qua, chúng tôi tranh thủ lướt 3 bảo tàng. Cả 3 bảo tàng đều nằm cạnh nhau, đều to rộng, đều mở cửa hàng ngày từ 10h - 18h và đều miễn phí. Đầu tiên chúng tôi ghé bảo tàng Victoria & Albert. Victoria là nữ hoàng Anh trị vì 63 năm trong giai đoạn thịnh vượng của nước Anh. Albert là hoàng thân, chồng nữ hoàng. Những tưởng được xem lại lịch sử nước Anh thời nữ hoàng Victoria nhưng thực ra nội dung bảo tàng là trưng bày tác phẩm nghệ thuật trong mọi lĩnh vực như kiến trúc, điêu khắc, xây dựng, đồ nội thất, đồ gia dụng...của các quốc gia vào các thời kỳ khác nhau. Chúng tôi choáng ngợp trước những tác phẩm bằng đá hùng vĩ ở tầng 1 như cột đá, nhà đá, cổng đá, các tượng người to bằng người thật. Sau đó là các gian trưng bày sản phẩm làm từ gỗ, sắt, bạc, vàng, sứ...phong phú và tinh sảo. Sau đó, chúng tôi sang bảo tàng khoa học, chỉ đi hết 1 tầng, check in với mô hình tàu Apolo, tàu vũ trụ, đầu tàu hỏa, các ô tô máy bày của thế kỷ 19, 20.
Bảo tàng thứ ba to rộng nhất và cũng đông người đến xem nhất là bảo tàng lịch sử tự nhiên của nước Anh. Bảo tàng này chúng tôi đã xem 1 lần khi mới đến Luân đôn, quay lại cùng bạn mới đến để xem lại và cũng chỉ xem ở tầng 1 khu có các mô hình khủng lòng và các bộ phận khủng lòng hóa thạch.


TheoFbLeHongPhuong


Previous
Next Post »