Dạo trung tâm Luân đôn

 Hôm nay chị em chúng tôi rủ nhau đi dạo quanh trung tâm địa chính trị Luân đôn. Đầu tiên chúng tôi đi xe buýt đến quảng trường Fragalfar chụp ảnh check in. Quảng trường nằm ở trung tâm Luân đôn, nơi 5 - 6 tuyến phố giao nhau và cũng là nơi tính km số 0 từ Luân đôn. Chính giữa quảng trường là cột đá cao, trên đỉnh là bức tượng vị tướng Nelson (gọi là cột Nelson) người đã chỉ huy trận thủy chiến đánh chìm 21 tàu chiến của liên minh thủy quân Pháp - Tây ban nha, đẩy chúng bỏ chạy đến mũi Trafalgar của Tây Ban Nha, khẳng định vị thế số 1 về hàng hải trên thế giới. Phía dưới chân cột Nelson là tượng 4 con sư tử đá nằm quay đầu ra 4 hướng của quảng trường. Tiếp theo chúng tôi vào xem bảo tàng tranh quốc gia của UK (National galary) nằm liền kề trên quảng trường Fragalfar. Phòng tranh mở cửa hàng ngày từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, miễn phí cho tất cả mọi người. Ở đây có tất cả 45 gian trưng bày tranh gốc của các họa sỹ nổi tiếng châu Âu từ thế kỷ 15 đến đầu thế kỷ 20. Hầu hết là tranh sơn dầu, thường là khổ to với nhiều chủ đề như chân dung, gia đình, tôn giáo, phong cảnh, sinh hoạt cộng đồng...Đặc biệt phòng tranh có 2 bức họa của họa sỹ Leonardo Da Vinci, có phòng chỉ trưng bày riêng tranh của họa sỹ Vicent Van Gogh...

Ra khỏi phòng tranh, chúng tôi đi bộ dọc theo Whitehall Street. Đây là phố có nhiều cơ quan chính phủ, chỉ dài có 600 mét. Giữa phố thấy đông khách du lịch xúm quanh 1 tòa nhà đẹp cửa sắt khóa, bên trong có hàng lính mặc quân phục thời xưa, đội mũ giáp, hình như đang làm thủ tục đổi gác. Các du khách đều đang cố gắng quay cảnh tượng đó. Chúng tôi thấp bé không chen vào được nên đành bỏ qua. Đi thêm vài bước nhận ra phố Downing nổi tiếng. Phố này chỉ dài 217m, đầu phố là cửa sắt khóa lại có lính canh bồng súng bên trong. Phố này có nhà số 10 là nơi ở cho gia đình thủ tướng đương nhiệm và nhà số 11 là nơi ở cho gia đình bộ trưởng bộ Tài chính đương nhiệm của UK. Đi hết Whitehall là nhìn thấy tháp đồng hồ Bigben bên kia đường. Chúng tôi dạo quanh quảng trường quốc hội, nơi có tượng của các nhân vật lịch sử nổi tiếng, vòng qua nhà thờ và tu viện Westminster rồi quay ra cầu Westminster bắc qua sông Thames, đi dọc bờ sông ngắm tòa nhà quốc hội Westminster, chụp ảnh check in rồi quay về nhà, kết thúc 1 ngày thú vị.

ByPVD


TheoFbLeHongPhuong
Previous
Next Post »