HÀ NỘI ĐÊM BUỒN NHẤT
Nỗi đau này không chỉ của riêng ai 
Đêm thành phố mưa buồn và nước mắt 
Khi tiếng thét giữa màn đêm vụt tắt 
Họ đã ra đi trong thương xót vô bờ
Đau đến tận cùng khi những đứa trẻ thơ 
Không lối thoát giữa vòng vây biển lửa 
Chẳng còn ngày mai như những lời bố hứa 
Đưa các con về thăm nội ở dưới quê 
Thành phố đêm... mưa ướt lạnh tứ bề 
Người thân khóc ngóng tin từ đám cháy 
Họ cầu mong con cháu mình nơi ấy
Được yên bình... dù hy vọng mong manh
Có những người còn sống dẫu không lành
Nhưng chừng đó cũng đã là hạnh phúc
Những phút giây triệu người rơi nước mắt 
Cảnh biệt ly đau xót khó nguôi ngoai 
Một ngày buồn không chỉ của riêng ai 
Tim nghẹn đắng mắt cay xè muốn khóc 
Xin nguyện cầu cho những người đã khuất 
Sớm trở về với đất Phật bình yên
Gửi những lời từ sâu thẳm trái tim
Mong cả nước hãy nối vòng tay lớn
Chia sẻ nỗi đau với những người còn sống
Để vượt qua giây phút đớn đau này 
Ngàn tiếng nguyện cầu xin gửi lại nơi đây
Hà Nội - Thanh Xuân - Khương Đình... đêm buồn nhất!
Hoàng Lâm
.png)
0 Komentar