Chuyến đi nhiều cảm xúc

Nhân dịp nghỉ lễ 30.4 bà Hồng Vinh cùng các bạn hữu cựu sinh viên ĐHBK đã có chuyến vi hành vào miền Trung, đến thăm nhiều địa danh nổi tiếng:
Tới Quảng Ngãi ngay ngày đầu tiên cùng đoàn đi thăm đảo Lý Sơn, chụp ảnh kỉ niệm trước cửa Tò Vò trên đảo 
Sau đó đoàn đến thăm nhà máy lọc dầu Dung Quất, đứng trên cao ngắm nhìn toàn cảnh nhà máy

Thăm khu chứng tích Sơn Mỹ và bảo tàng Sơn Mỹ cả một kho chuyện thiên nhiên, con người còn lưu giữ đến ngày nay cho các thế hệ con cháu 
Hôm sau đoàn lên thăm thành phố Ban Mê Thuột chụp ảnh kỉ niệm trước tượng đài giải phóng, ghi lại chiến công cách nay 44 năm ngày giải phóng thành phố này khỏi tay Mỹ Ngụy (Trong đoàn có 5 anh đã từng có mặt trong đoàn quân giải phóng ngày ấy).
Đến thăm lò phản ứng hạt nhân biết bao cảm xúc của những cựu sinh viên đã từng được học chuyên ngành năng lượng nguyên tử ở ĐHBK, nhất là hai thành viên đã công tác tại đây trước khi về hưu. 
Khởi hành Hà Nội từ tối 25.4, tới tối ngày 2.5 đoàn về tới ga Hàng Cỏ. Chuyến đi ngắn ngày chủ yếu bằng xe lửa trải qua nhiều địa danh nổi tiếng cùng các bạn học ĐHBK xưa, vào đúng dịp kỉ niệm ngày giải phóng miềm nam thống nhất đất nước để lại nhiêu cảm xúc không quên đối với mỗi thành viên tham gia đòn.
Phạm Lê
Theo Hồng Vinh





Previous
Next Post »