Thăm địa đầu Tổ quốc

Hết biên giới Đông Tây
Sapa, Điện Biên Phủ
Cao Bằng, Thác Bản Giốc
Nay Móng Cái, Trà Cổ
“Nhà khách Trà Cổ” xa
Nơi Bác Hồ đã qua
Nay con cháu của Bác
Thăm lại dấu chân xưa

Cũng nắng xém thịt da
Những gió biển lộng thổi
Xua tan mọi oi bức
Trốn nóng ở Thủ đô
Thăm đảo gần – Vĩnh Thực
Phố đi bộ, chợ đêm
Đông Hưng – chợ người ta
Đêm thứ 3 mưa giông
Nên thêm phần vui vẻ
Chẵn 3 ngày 3 đêm
Thật đã, no gió biển
Được ngắm ánh trăng rằm
Giữa biển trời bao la
Trên đường trở về nhà
Thăm đình, chùa, nhà thờ
Mốc Sa Vĩ biên giới …
Thỏa lòng ông Vĩnh Ngọc
Vui vẻ chuyện gần xa./.

Kim Anh
23.6.2016








(Ảnh : Fb Lê Thị Hồng Phương)
Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Một trong những bài thơ hay của Bác Anh

Balas
avatar


Cháu thích nhất câu: "Thỏa lòng ông Vình Ngọc" của bài thơ này.

Balas