Vài lời ngày Tết Trung Thu…


Mấy ngày trước bà tổ trưởng dân phố nơi tôi ở đến từng  nhà, mời gia đình ngày rằm cho cháu ra đình làng đón Trung Thu.
 Nơi tôi ở vốn là một làng xưa ở ngoại thành Hà Nội, nay đã lên phố nhưng vẫn còn đó nhiều nếp xưa. Ví như từ mấy ngày nay quanh tôi ngõ xóm đã dậm dịch cỗ bàn, tiếng con trẻ ríu tít làm cho không khí ngày Trung Thu náo nhiệt nơi xóm nhỏ vắng người.  
Do vì có cô cháu nội Bảo Trân (gần 4 tuổi), không khí Trung Thu đã có mặt ở gia đình tôi từ hơn chục ngày nay qua câu chuyện, chương trình TV hằng ngày, hoặc thi thoảng xuất hiện cặp bánh dẻo, bánh nướng do vợ chồng cậu con trai mang về. Trung Thu ở nhà tôi đương nhiên sướng nhất vẫn là cô cháu nội, được bố mẹ cho đi xem đèn, múa lân, được tặng quà…Tối qua cháu lại được bà nội dẫn ra đình làng xem múa lân, phá cỗ Trung Thu với các bạn cùng trang lứa trong làng.

Ở chi họ ta các vị bậc ông bà, cha mẹ cũng như tôi mấy ngày Trung Thu này, ai cũng dành thời gian chia vui cùng con cháu. Tôi nghĩ Trung Thu không chỉ là của con trẻ, mà cũng là dịp để người lớn chăm lo gia đình báo hiếu ông bà, tổ tiên.                                                                                                                   

                                                                                                                                   Vĩnh Thắng
Ảnh trên: cháu Bảo Trân đón TrungThu ở cơ quan mẹ.
Previous
Next Post »