Album đầu tay của Hương Tràm

Ca sỹ Hương Tràm là dân Xứ Nghệ (ở Tp. Vinh). Tôi thích gọng ca của ca sỹ này không phải thiên vị là "quê choa" mà là do cảm nhận !
Vừa rồi cô ca sỹ 19 tuổi đặt danh hiệu quán quân Giọng hát Việt 2012 này dính vào scandal gây một cú "sốc" cho khán giả khi xuất hiện trong một chương trình ca nhạc tại Hà Nội với trang phục hết sức... thiếu vải, để lộ đồ lót nhạy cảm. 
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Nh%E1%BA%A1c

http://luong1950.blogspot.com/search/label/Nh%E1%BA%A1c
Sau vụ này cô đã có lời xin lỗi khán giả hâm mộ mình. 
         Về ý kiến của cá nhân tôi thì khán giả Việt có lẽ quá khắt khe chứ ăn mặc vậy chưa đáng để lên án ! Giới trẻ và đặc biệt là nghệ sỹ chúng ta cũng cần châm chước cho họ ít nhiều trong cách ăn mặc chứ cứ "soi" vậy thì còn gì là vui nữa ! Thời nay theo tôi là phải: Làm hết mình và vui cũng hết mình. Cần trách là trách những người làm thì vớ vẩn còn chơi thì trác táng thôi !
    Để tránh scandal, Hương Tràm đã phải lánh mặt bằng cách sang Úc và Mỹ lưu diễn và đến trung tuần tháng 9 này mới trở về Việt nam. 
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Nh%E1%BA%A1c
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Nh%E1%BA%A1c
     Tôi thấy Hương Tràm lao động hết mình. Vừa rồi chị đã cho ra mắt Album "CHỜ" đầu tiên của mình gồm 8 ca khúc. Mời các bạn cùng nghe ngày chủ nhật và bỏ qua cho Hương Tràm sự thiếu chín chắn của tuổi 19 nhé !

Source from (Nguồn bài đăng): minh lương và mọi người


Previous
Next Post »