Sáng
sớm nay tôi bừng tỉnh dậy, ngoài trời vẫn còn lạnh ngồi viết mấy dòng chợt nghĩ nhân ngày giỗ Mẹ - Cụ bà Quang, Phạm
Thi Yến.
Thấm
thoát thế mà đã được một năm kể từ ngày ông bà Ngọc Phi tố chức giỗ 10 năm, kỉ
niệm lần thứ 100 năm ngày sinh của Cụ tại tư gia của mình ở Hà Nội. Như có lần
đã tâm sự tôi có nhiều kỉ niêm với Cụ bà, ít nhất là cho tới năm 18 tuổi. Còn
Cụ ông ít hơn vì Cụ tham gia kháng chiến chống Pháp những 9 năm. Sau này khi
Thủ đô được giải phóng 10/10/1954 được ít năm, tôi đi NVQS, sau đó là những năm
chiến tranh phá hoại ác liệt kéo dài nhiều năm, thời gian gặp gỡ Cụ ông lại
càng ít hơn là vì thế.
Trong
thâm tâm tôi vẫn nghĩ Cụ Yến là một bà mẹ Việt Nam thời nay hiếm thấy, Ngày đó
một thân nuôi 8 người con ăn học, một mẹ chồng cao tuổi lại trong thời chiến tranh
khi chồng đi vắng. Sở dĩ tôi mạnh miệng nói vậy vì ngày nay điều kiên mọi mặt
khá hơn trước nhiều, nhưng nhìn lại ít ai làm được như thế.
Nói
về Cụ Yến chỉ có một từ hết lòng vì con cái. Đến nay tôi có nhiều thói quen học
tập từ Cụ như sự cư xử, đạo lý làm người ưa cái thiện tránh xa cái ác. Tôi vẫn
nhớ trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt thời chống Mỹ nhận được nhiều thư của
Cụ, nhưng chỉ có một lời động viên giữ gìn sức khỏe và cố gắng hoàn thành nhiệm
vụ. Những lần ít ỏi được ghé qua nhà Cụ hay gợi ý hết ăn cái này sang cái khác,
mà đâu cao xa gì chỉ là khi củ khoai lang, khi quả chuối. Hỏi nhiều quá có lần
tôi phát cáu “Con về có phải là để ăn đâu?”. Nói thế nhưng cho tới nay tôi vẫn
nhớ đến món quen thuộc của Cụ, trứng gà đánh với đường sủi bọt thành kem rồi
pha nước sôi uống. Ngày đó thứ ấy là món đặc sản.
Những
năm cuối đời Cụ về sống ở nhà ông bà Ngọc Phi, tôi gần như chiều nào đi làm về
cũng ghé qua thăm Cụ một lát. Gần như thường lệ bao giờ Cụ cũng dành một gói Mía
đã được tiện từng khúc xẻ tư, nhờ bà Vinh giúp việc đưa cho tôi vì Cụ biết tôi
thích ăn Mía từ bé.
Săp
đến ngày giỗ với lòng thành kính tôi viết vội vài dòng ngắn ngủi như thế trong sự hồi tưởng về Cụ. Cũng là để động
viên, an ủi mình bước vào những giờ phút thử thách mới của cuộc sống đang chờ
đón phía trước
Vĩnh
Thắng
1 Komentar
Chúc cậu vượt qua được mọi thử thách của cuộc đời và bà sẽ phù hộ cho cậu.
Balas