Hôm nay 21/7 ngày đặc biệt


Cụ Phạm Chi Lễ(1881 - 1931 )


Hôm nay, ngày 21 tháng 7 năm 2011 ( ngày 21 tháng 6 năm Tân Mão ) là ngày đặc biệt :

a/ - Ngày 21 tháng 6 năm Tân Mùi ( 1931 ) cụ Phạm Chi Lễ qua đời tại 53 Lãn Ông, đến nay đã được 80 năm ( 1931 – 2011 ) . Cụ sinh năm Tân Tị ( 1881 ) tại 53 Lãn Ông, thọ 51 tuỏi.

( Song thân sinh ra cụ Lẽ là : Phạm Như Xuân và Trịnh Thị Lâm, đã mua ngôi nhà 53 Lãn Ông từ năm 1879 ,trong di chúc lập ngày 9 tháng 7 năm Đồng Khánh thứ 1 ( 1907 ? ) hai cụ đã cho cụ Lễ ngôi nhà 53 Lãn Ông, hai tài liệu trên là cơ sở pháp lý để chính quyền thành phố thừa nhận quyền thừa kế ngôi nhà 53 Lãn Ông của các con cụ Lễ )

- Cụ đỗ Tú Tài và có học truờng Hậu Bổ ( Trường đào tạo cán bộ quản lý hành chính của chính quyền bảo hộ, có học tiếng Pháp ) sau khi học xong cụ có ra làm quan, được 3 tháng cụ bỏ về phụ vợ buôn bán thuốc bắc tại 53 Lãn Ông, họ hàng nội ngoại thừa nhận cụ không hợp tác với chính phủ bảo hộ, không chịu sự cai trị của thực dân Pháp, chịu ảnh hưởng của Phong trào Văn Thân yêu nước

- Đối với gia đình và họ hàng cụ là người rất gần gũi, có trách nhiệm, chỉ riêng việc nuôi dạy các con của người em ( Ông Hai Chí ) và rất nhiều cháu của dòng họ đã đến sinh sống ở 53 Lãn Ông nhờ sự giúp đỡ của cụ, bà con nội ngoại rất kính trọng cụ, chỉ riêng việc cả họ không ai gọi tên húy của cụ kể cả khi cụ không còn trên thế gian này đã đủ chứng minh điều đó. Con cháu cụ ngày càng trưởng thành và không làm gì phải hổ thẹn với cụ, vẫn theo con đường của cụ đã vạch ra: Chống thực dân, phong kiến, đế quốc

Hôm nay nhân ngày kỵ của cụ, con, cháu, chắt, chút trên mọi miền, thắp hươngchúng ta tưởng nhớ cụ và cầu mong cụ yên giấc ngàn thu, phụ hộ độ trì cho con, cháu, chắt, chút,chít đang sông trên dương gian mạnh khỏe thành đạt !

b/ Theo hiệp định Geneve ngày 21/71956 là ngày hiệp thương giũa hai miền Nam – Bắc nhưng việc đó không thành bởi đế quốc thao túng không cho nước Việt Nam ta được hưởng sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và gần 20 năm sau chúng ta mới thực hiện được điều đó, với người dân Việt Nam mọi thế hệ, đây cũng là điều đáng nhớ

c/ Ngày 21 tháng 7 năm 2011 là ngày họp phiên đầu tiên của quốc hội khóa thư 13 của đất nước ta, nhiệm kỳ quốc hội này có rất nhiều điều đáng quan tâm về việc sinh tồn và phát triển của đất nước trong hoàn cảnh đất nước đang bị “ Thiên tai, địch họa “

Chúng ta tin tưởng rằng nhưng vị đại biểu quốc hội vừa được toàn dân bầu ra là nhưng người con ưu tú của đất nước sẽ có những quyết sách để đất nước ta trường tồn và phát triển, sẽ bầu ra nhưng vị ưu tú lãnh đạo đất nước

Chúng ta tin tưởng ở họ, những người có Tâm, có Tầm sẽ làm được nhưng điều dân mong muốn ?

P.Vĩnh Ngọc
Previous
Next Post »