Nghĩ về trận bán kết lượt đi AFF - 2014

ma9.jpg

Trận đấu bán kết lượt đi tại Malaysia cup AFF - 2014 diễn ra tối qua 7/12/2014 tại sân Shah Alam  đã làm các cổ động viên Malaysia thất vọng trước thắng lợi của đội tuyển Việt Nam 2 - 1. Chúng ta theo dõi trận đấu rất hồi hộp khi đội Malaysia dẫn đấu 1 quả, nhưng đội tuyển Việt Nam đã lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 ngay trên đất Malaysia với các pha lập công của Huy Toàn và Văn Quyết,  có màn trình diễn ấn tượng nhất từ đầu giải khi phải chống lại muôn vàn khó khăn, nhất là trong hiệp hai trời đổ cơn mưa ướt sũng sân vận động và các cầu thủ hai bên.Chúng ta vui mừng trước thành tích của đội nhà bao nhiêu thì buồn và trách cho đội bạn đã " chơi rắn " đã làm mọi thứ gây phạm lỗi nhưng không đủ ngăn bước của đội tuyển Việt Nam.
Những pha chơi rắn của đội tuyển Malaysia
Tệ hại hơn 5 phút trước khi hết giờ trận đấu trên sân Shah Alam, khu vực khán đài A nơi có gần 5.000 cổ động viên Việt Nam đang hò reo vui mừng với chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam, đã bất ngờ bị dội gáo nước lạnh. Hàng chục chai lọ bất ngờ được đám đông CĐV quá khích của Malaysia từ trên cao ném xuống trúng đầu khiến các CĐV nháo nhào chạy tán loạn, và tràn sang khiến có ngưới đổ máu

(TK Internet)


Previous
Next Post »