Giỗ lần thứ 7 của Mẹ Thoa

    Trưa nay 10 tháng 12 tại nhà 42-D3 Trung Tự, con cháu tổ chức giỗ Mẹ lần thứ 7 (19-10-2014/19-10-2017). Các em của Mẹ đến giỗ mẹ tương đối đầy đủ.
    Từ ngày Mẹ đi xa đến nay có nhiều đổi thay. Chắt Nhung của Mẹ đang du học ở Úc, còn gia đình cháu Thu đang sống ở Nhật. Riêng gia đình con (Phương&Lương) xin được báo với Mẹ là cháu Mai Anh đã đính hôn với một người Mỹ và đã nhận được học vị Tiến sỹ bên đó. Nếu Mẹ còn sống đến bây giờ chắc Mẹ sẽ vui lắm. Trong sự thành đạt của Cháu Mai Anh không thể tách rời được công lao của Ông và Bà. Cháu lớn lên khỏe mạnh như bây giờ cũng nhờ công lao chăm sóc buổi đầu của Mẹ ! Mong Mẹ phù hộ cho Mai Anh sớm có công ăn việc làm và gia đình hạnh phúc !

Sau đây là một số hình ảnh của Ngày giỗ lần thứ 7 của Mẹ !
Source from (Nguồn bài đăng): minh lương và mọi người


Previous
Next Post »
3 Komentar
avatar

Anh Lương cho em gửi nén nhang đến bác, và cũng thay mặt gia đình SG chúc mừng Mai Anh nhé!

Balas
avatar

Sinh thời hai bác Nông, Thoa đã hết lòng chăm sóc dạy giỗ Mai Anh một thời gian dài cho đến ngày du học. Nơi suối vàng hai bác thỏa lòng, khi chắt Mai Anh đã bước đầu xứng với công ơn hai Cụ ngoại.

Balas