Chia tay bà Nhu


Sáng nay ngày 16/12/2014 vào hồi 10 h 40, bà Nhu và anh Vũ Anh Tuấn đã đáp máy bay rời Hà Nội đến Mátxcơva sau hơn 5 tuần về Việt Nam.
Trong thời gian ngắn ngủi ở Việt Nam bà Nhu cùng vợ chồng cậu con trai Tuấn Thúy đã đến thăm các gia đình thành viên chi họ, họ hàng, bạn hữu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, có mặt ngày giỗ cụ bà Phạm Thị Yến tại tư gia ông bà Tiến Phượng và giải quyết các công việc cần thiết của gia đình.
Chiều tối ngày hôm qua 15/12/2014, các vị khách trước khi quay trở lại Nga đã ưu tiên ghé qua nhà, chia tay gia đình tôi. 
Chúng tôi đã có thời gian dài hàn huyên vui vẻ chuyện gia đình, thời cuộc và những kỉ niệm ngày ở nước Nga. Chúng tôi tỏ ý lấy làm tiếc, các vị khách đã không có thời gian lưu lại đón năm mới Dương lịch 2015 cùng người thân ở Việt Nam. 
Giây phút chia tay ra về, chủ và khách không quên hẹn gặp lại trong năm mới 2015.
Vĩnh Thắng
(Theo thông tin Tuấn vừa gửi về từ Mátxcowva sáng nay 17/12, hai mẹ con đã về tới nhà riêng an toàn mạnh khỏe. Ảnh dưới: tại phòng chờ sân bay Nội Bài.)
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Bà Nhu rời VN vào mùa đông sang Nga cũng vào mùa đông cực lạnh

Balas