Tạm biệt Hà Nội

Trong những ngày còn lại ở HN, chúng tôi tranh thủ nhiều việc để 14/11/2009 trở lại Tp HCM. Đầu
tiên ngày 12/11/2009 là một ngày đáng ghi nhớ với chúng tôi trước khi tạm biệt HN, từ 10g - 13g là cuộc họp mặt thân tình của các bạn học cũ lớp 10D năm 1960 của bà Kim Chi ởTrường Trưng Vương HN xưa, tổ chức tại căn nhà khang trang của hai bạn thân là anh chị Phương tại Xóm liều xưa ( đường Trần Khắc Trân rẽ vào hẻm ) thuộc quận Hai Bà Trưng HN









Buổi chiều từ 15 -17g là cuộc viếng mộ hai Cụ Quang&Yến và lễ hoàn thành việc xây dựng mộ mới của hai Cụ Dục&Hiến tại nghĩa trang Văn Điển HN.








Viếng mộ Hai Cụ Quang&Yến










Viếng Mộ mới xây của hai Cụ Dục&Hiến



Buổi tối từ 18g -20g30 là cuộc gặp mặt thân tình nhân dịp giỗ Cụ Bà Phạm Thị Yến có đông đủ các con, cháu, dâu rể của hai Cụ Quang &Yến, trong đó có Bác Nông con rể cao tuổi nhất 93t , chúng tôi ( Di&Chi) từ TpHCM ra dự, và Cô Dung con dâu từ Thái Nguyên về, Bà Nhu từ Moskva cũng gọi điện thoại về chia vui với họ hàng và thông báo cháu Phương Anh ( con Tuấn&Thuý) đã chữa lành bệnh từ Thụy Sĩ trở lại Moskva.Họ hàng ruột thịt thuộc chi Ô Phạm Vĩnh Bảo ( có mặt các vị Chỉnh Huấn, Hằng, Công, Hà), chi Ô Phạm Vĩnh Hanh ( có cô An ), đặc biệt có đại diện gia đình con nuôi của hai Cụ Q&Y là Bác Dư và con trai là Ngọc từ Hà Tây cũng đến dự giỗ, lễ giỗ tổ chức rất “rôm rả ” do có sự đóng góp của các con, cháu, tại tư gia của Ông,Bà Tiến & Phượng tại Làng sét – Trương Định, chắc cũng vất vả vì họ hàng đến dự giỗ khá đông.

























Trưa ngày 13/11/2009 là cuộc liên hoan nhẹ tạm biệt do Ông Bà Di&Chi và Khôi&Vinh tổ chức tại 95 Lò Đúc để tạm biệt anh,chị em bên ngọai














Buổi chiều tranh thủ nhờ chú Khôi đèo xe máy để chụp ảnh kỷ niệm quanh Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Lãn Ông, và nhà 53 Lãn Ông, nguồn gốc sinh trưởng của chi họ nhà ta. Mặt tiền nhà 53 LO xưa rộng trên 10m, nay là 2 cửa hàng bán thuốc nam ,bắc kề nhau đánh số 53 và 53B. Rất tiếc phố Lãn Ông, cũng như các phố cổ khác ở HN đường xá chật chội, vỉa hè xe máy xếp ngổn ngang, có nhiều cửa hàng cố trang trí đẹp, nhưng chưa thật hấp dẫn với tầm vóc của Thủ Đô.Nếu không có dân sống đông ở các phố cổ này, sẽ hình thành các phố cổ chỉ dành cho người đi bộ, lúc đó sẽ thu hút được nhiều du khách tham quan hơn và tăng tính hấp dẫn của HN xưa .














Ảnh chụp tại hồ Hoàn Kiếm

















Ảnh chụp trước nhà 53 Lãn Ông HN




Buổi tối 13/11 là cuộc liên hoan tạm biệt và mừng cháu Hiếu ( ngồi thứ ba ảnh bên trái ) GĐ dự án xây dựng vừa ra viện do nghi viêm màng não phải điều trị nhiều ngày do Ông Bà Cự&Đính tổ chức
tại cửa hàng " Cơm lam Pắc Bó" Tây Hồ.














Đúng lúc đó Ô Thắng thông báo Ô Nguyên phải nhập viện do nghi sốt xuất huyết, tôi và Bà Chi vội gọi cho cháu Hùng và Bà Lan hỏi han tình hình và tư vấn. Sáng 14/11 vợ chồng Ông Phạm Vĩnh Thắng đến tận 95 Lò Đúc để chia tay. Đúng 9g30 chúng tôi ra trụ sở Jetstar check - in và 12g15 bay về TpHCM sau hơn nửa tháng xa nhà .
Cảm ơn sự giúp đỡ của các anh chị em bên nội và ngoại trong hơn nửa tháng chúng tôi ở HN
Hy vọng sẽ trở lại thủ đô trong những ngày tới
Previous
Next Post »