" Đặc sản " Hà Nội



Chiều 2/11/2009 sau cả ban đêm từ 1g30 đến 5g30 sáng túc trực và tiến hành các nghi lễ ở Nghĩa trang Văn Điển cùng với họ hàng ở 95 Lò Đúc để bốc mộc Cụ Bà Dục và hợp mộ với Cụ Ông xong xuôi, chúng tôi tranh thủ thuê taxi đi dạo quanh một vài nơi ở Thủ Đô HN để thăm vài địa danh “ mới “. Đầu tiên xe chạy từ Lò Đúc qua Cầu Vĩnh Tuy bắc qua sông Hồng khởi công từ

năm 2005,
khánh thành tháng 9/2009, kết cấu cầu dầm hộp bêtông cốt thép dự ứng lực, liên tục nhiều nhịp.Cầu được thiết kế có 2 làn xe cơ giới, 1 làn xe buýt 1 làn xe hỗn hợp. Tổng chiều dài gần 15km. Phần cầu qua sông dài 3.690 m, đây được cho là cây cầu rộng nhất Việt Nam hiện nay.

Tiếp theo Cầu Thanh Trì là cây cầu lớn nhất trong dự án 7 cây cầu của Hà Nội bắc qua sông Hồng, bắt đầu từ điểm cắt quốc lộ 1A tại Pháp Vân (Thanh Trì), điểm cuối cắt quốc lộ 5 tại Sài Đồng (Gia Lâm). Cầu chính dài 3.084 m với

tổng chiều dài hơn 12.000 m, rộng 33,10 m với 6 làn xe chạy (4 làn xe cao tốc)., thông xe tháng 2/2007. Sau khi hoàn thành, cầu Thanh Trì sẽ góp phần cơ bản giải quyết ách tắc giao thông tại thủ đô Hà Nội. Cầu Thanh Trì được coi là dự án cầu lớn nhất Đông Dương hiện nay.

Xe tiếp tục đưa tới thăm khu đô thị Nam Thăng Long ( Ciputra), đây là khu đô thị cao cấp nhất HN hiện nay, sau khi đi vòng quanh và vào tận trung tâm, chúng tôi nhận thấy tuy các dãy nhà biệt thự xây dựng sang trọng, đường phố rộng rãi sạch sẽ ,nhưng cảm nhận đầu tiên thấy nhiều mặt còn thua xa khu đô thị Phú Mỹ Hưng ở TpHCM, vì ở đây giữa các dãy nhà thiếu các vườn cây, các cơ sở dịch vụ còn ít, như siêu thị, trường học, cơ sở y tế, các cửa hàng.. ,khuôn viên không gian lại khép kín như một khu riêng biệt, phía ngoài hàng rào có một phía tường bao sát ngay khu nghĩa địa v.v...









Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra)


Tìm hiểu trên mạng thấy cư dân sống ở đây cũng đang " sục sôi " như cư dân Phú Mỹ Hưng về những bất cập trong quản lý các Khu dân cư cao cấp ở nước ta hiện nay do chỉ nhằm mục đích kinh doanh lấy lời. Nổi cộm ở Phú Mỹ Hưng lúc này là " việc phải đóng tiền sử dụng đất quá cao ", còn ở Ciputra là những phàn nàn về chất lượng xây dựng, phí dịch vụ cao chưa hợp lý, giá điện, nước cao hơn giá của nhà nước, có bảo vệ nhưng không dày đặc như PMH, vì siêu thị ít nên cư dân ở đây phải ra các chợ xa như Xuân La, Quảng An mua thực phẩm...

Xe đưa qua khu Mỹ Đình được tận mắt thấy sự đổi mới của HN, nổi bật là Trung Tâm hội nghị quốc gia và sân vận động, quảng trường rộng , xung quanh là các con đường đẹp, như đường Khuất Duy Tiến và có rất nhiều chung cư bao quanh, cảm nhận một không gian thoáng hơn Ciputra

















Khu Mỹ Đình


Tiếp đến khu chung cư Nhân Chính ( Trung Hoà ) với những dãy nhà cao tầng san sát, xưa kia nơi đây có làng Mọc Quan Nhân là quê tổ của nhà 53 Lãn Ông xa xưa, nay chỉ còn vẻn vẹn một mảnh đất nhỏ là nghiã địa cũ của làng xưa còn lại, nhưng sắp tới chắc sẽ phải di dời ? Xe chạy trên đường Phạm Văn Đồng thấy siêu thị Metro, qua cầu vượt Ngã tư sở là cầu vượt dây văng một mặt phẳng, bê tông dự ứng lực dài 237m, rộng 17,5m, hiện nay là nút giao thông quan trọng của HN để giải toả nạn kẹt xe. Qua sông Tô Lịch đã được cải tạo và nước có vẻ không đen như kênh Nhiêu lộc Thị Nghè ở SG .Xe chạy qua đường Chùa Bộc , hiện nay là đường phố buôn bán sầm uất, nhưng chật chội vì xe cộ, qua đường Trung Tự cũ nhìn thấy lại nhũng dãy nhà tập thể xây dựng từ thời bao cấp với những lồng sắt cơi nới thêm với nhiều quần áo phơi ra mặt tiền ( ngay cả các chung cư hiện đại ở Mỹ Đình nhìn xa cũng thấy quần áo phơi trên ban công ), nhưng phía tầng trệt là các nhà hàng trang trí sang trọng , trong đó có cả nhà hàng lẩu buffet Hàn Quốc Kichi Kichi như SG. Hiện nay nhiều chung cư sang trọng đang được xây dựng trên nền các khu tập thể cũ. Xe chạy qua hầm chui nằm trên nút giao thông quan trọng đường Giải Phóng để giải toả ùn tắc, tuy vậy vẫn còn ưu điểm hơn hầm chui Văn Thánh xây dựng đã lâu, nhưng vẫn chưa hoạt động được









Sông Tô Lịch và hầm chui ngã tư Giải Phóng








Siêu thị Metro và cầu vượt Ngã Tư Sở


Sáng 3/11 rủ nhau ra phố Phù Đổng Thiên Vương gần chợ Hôm ăn bún ốc và mua cốm thưởng thức đặc sản HN. Trong thời gian ngắn ngủi không thể tham quan hết những công trình mới của Thủ Đô, đã và đang phát triển khác xưa. Trên đường đi lái xe mở thường xuyên đài HN nghe tin giao thông và liên tục thông báo sự ùn tắc ở các nẻo đường, âu cũng là một " đặc sản " của HN mới

















Chiều tối hai bác Hải&Anh chiêu đãi chả cá Lã Vọng và Chú Ngọc &Cô Phi chiêu đãi miến lươn, và canh cá rô nấu với bánh đa. Tối qua Cháu Hồng Phương còn tới Lò Đúc thăm và tặng nho Mỹ.

Lúc này HN đang nhộn nhịp chuẩn bị đón Đại Lễ 1000 năm Thăng Long, như bức tường trang trí gạch men hoa văn độc đáo trên đê sông Hồng .




( Nguồn ảnh cá nhân )

Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Chúc mừng hai bác Di Chi mới chỉ có mấy ngày ra HN đã di thăm được nhiều nơi như thế.
Còn một địa chỉ nữa hai bác chwacs sẽ đến là nhà 53 Lãn Ông, nơi chứng kiến mấy chục năm tuổi trẻ của bác Di và các thế hệ em út con cháu Cụ Quang.
Thắng

Balas