Hội ngộ ở Hà Nội






Chụp trước nhà 95 Lò Đúc Hà Nội




Chụp kỷ niệm tại cây hồng xiêm do các cụ trồng giữa sân nhà 95 Lò Đúc


Từ Tp HCM chúng tôi bay ra HN trưa ngày 29/10 để cùng với các anh, chị em ở 95 Lò Đúc tiến hành việc bốc mộ Cụ Bà Đỗ Xuân Dục ( mẹ vợ), rồi hợp mộ với Cụ Ông ở nghĩa trang Văn Điển từ 1/11 - 5/11/2009. Sau 3 năm mới lại có dịp ra HN đúng vào mùa thu, tiết trời se lạnh nên rất mong muốn tranh thủ tham quan vài nơi đổi mới của Thủ Đô và nhất là được thăm lại anh, chị em họ hàng bên ngoại cũng như bên nội.













Ăn tối tại nhà Chú Tùng Cô Diệp và nghe cháu Huy con Dưong&Hằng chơi piano














Ăn phở tại phố Lò Đúc với Cô Chú Thư&Trí và đến thăm Cháu Hiếu bị mệt ở nhà Chú Cô Cự &Đính












Thăm gia đình Chú Khôi&Cô Nhung và họp bàn về bốc mộ




Ảnh chụp toàn thể họ hàng 95 Lò Đúc


Do thời gian ngắn ngủi, nên chưa có thể đến đủ các nơi muốn đến, nhưng rất may nhờ chú Phạm Vĩnh Thắng, tuy nhà đang bận sữa chữa đễ chuẩn bị sang năm tổ chức cưới vợ cho con trai, cũng nhiệt tình dành cả một ngày 31/11/2009 lái xe ôtô nhà để đưa chúng tôi đến thăm họ hàng .
Trước hết là đến thăm Cụ Phạm Vĩnh Hanh 93 tuổi, vị cao niên nhất còn lại của dòng họ Cụ Phạm Chí Lễ (ảnh bị lỗi ),




Sau đến thăm Bác Đoàn Hưng Nông cũng 93 t , Bác Đoàn Hải và Kim Anh, gia đình các chú Ngọc Thắng và Tiến, tại nhà chú Ngọc Bà Chi lại có dịp gặp lại Cô Thược ( em ruột Cô Phi) là đồng nghiệp đã cùng công tác tại Ty Y Tế Yên Bái trong những năm chiến tranh 1966 -1969. Thăm Cụ Bà Nguyễn Lam và Cụ Bà Phạm QuangTrúc . Do đã hẹn trước từ SG với bác Chu Sa đang bị mệt, nên khi ra HN đã tới thăm hai Bác Vũ Oanh& và Chu Sa ỏ nhà mới có vườn trồng nhiều rau xanh












Thăm Cụ Bà Lam và thăm Cụ Bà Trúc














Thăm Bác Nông và hai Bác Vũ Oanh&Chu S
a













Thăm Chú Ngọc&Cô Phi và Cô Thược
















Thăm Cô Phụơng&Chú Tiến













Thăm hai Bác Hải&Anh và Chú Thắng&Cô Minh



Sáng 3/11/2009 đến thăm Bác Hà 82 tuổi vữa chữa bệnh dài ngày về nhà và không quên lễ Bác trai Hồ Trúc, người anh rể họ hiền hoà.














Trưa đến thăm Cô lan&Chú Nguyên nói chuyện chân tình về tình cảm họ hàng


Previous
Next Post »