Mừng sinh nhật

Hôm qua nhân kỉ niệm 61 năm ngày 9.8.1948, bà xã tôi đã nhận được lời chúc mừng qua Blog và điện thoại của các vị Anh Hải, Di Chi, Lan Nguyên, cháu Hùng Hương và nhiều bạn bè.
Không quản ngại thời "báo động đỏ Cúm A.H1N1" ông bà Tiến Phượng, cháu Khoa cùng nhiều vị đã tới gia đình chia vui. Nhờ vậy chúng tôi có được mấy tấm ảnh kỉ niệm.
1.Với hai vị khách đến sớm nhất Phương Lương
2.Cháu Bạch Hoa từ Tp. Hồ Chí Minh ra Hà Nội công tác, mặc dầu đang bận công việc thương thảo quan trọng cũng bớt chút thời gian hiếm hoi đến chúc mừng cô, rồi lại tiếp tục hành trình dở dang.
3.Giây phút bạn bè cùng vui vẻ bên cốc cafe sáng
4.Buổi tối cuối ngày trời bỗng đổ cơn mưa giông, ông bà Ngọc Phi đội mưa đến chúc mừng cô em dâu áp chót.
5.Sáng sớm hôm nay mở hòm thư nhận được E.Mail của bác Nhu từ Nga gửi về có đoạn "Chúc mừng em sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc. Hôm qua sinh nhật em, chị đại diện cho các cháu gọi điện chúc mừng em, nhưng rất tiếc mạng điện thoại gọi về Việt Nam ko thực hiện được, nên chị đành gửi thư chúc mừng hơi muộn".
Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chung. Đúng là một ngày kỉ niệm vui vẻ của gia đình chúng tôi.
Minh Thắng
Previous
Next Post »