Lại có những sự trùng lặp

Mấy ngày hôm nay, trên các phương tiện thông tin, nhiều diễn giả đánh giá : Ngày 30 /4 là ngày trọng đại nhất trong nhưng trong nhũng ngày trọng đại của đất nước !
Tối qua 29/4/2010, trong buổi truyền hình trực tiếp cuả VTV1 tại dinh Thông Nhất TP Hồ Chí Minh, qua ý kiến trao đổi của hai vị khách mời thì : Ngày 30/4 quả đúng là một trong những ngày trọng đại nhất của Đất nước
Ngày 22/4 vừa qua trên blog gia đình, tiến sỹ kinh tế Lê Hồng Phương có đề cập tới
“ Những sự trùng lập kỳ lạ “,
Tôi xin bổ xung những sự trùng lập cuả chi họ :
1/ Chú thiếu niên ảnh bên : Phạm lê gia Minh, có ngày sinh vào 30/4, chú là cháu nội cuả ôb Phạm Vinh Di & Đỗ kim Chi, vinh dự cho chú ( Và có lẽ cũng phải đến hàng nghìn người khác nữa cũng có vinh dự này ) ngày sinh của chú được cả nước “ đón mừng “ , năm nay ở quê hương chú sẽ có 14 điểm bắn pháo hoa chào mừng, chẳng biết nới chú đang sinh sống, TP HCM có bao nhiêu điểm bắn pháo hoa trong tối nay ? Nhân ngày sinh nhật lần thứ 10
Chúng ta chúc cho chú : Chăm học như anh, thông minh như bố, tiếng Annh như mẹ và khỏe mạnh như Đavít, đàn giỏi như cô Hương, hát hay như bác Hà, noi gương ông bà nội, cháu sẽ thành đạt !

2/ Cũng có nhiều người cho rằng, đàn ông sinh năm Dậu, năm Mão con đường “ Công danh “ thường phương trưởng ?, nhưng :
Những năm Dậu, năm Mão lại rơi vào đúng năm 1945, 1975, chắc bạn đọc cũng đã rõ Năm 1945 nhà nước Dân Chủ Cộng Hòa đầu tiên ra đời ở nước ta, chấm rứt ách thông trị của thực dân Pháp
Năm 1975 năm thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, sạch bóng quân Mỹ xâm lược, mở ra 1 kỷ nguyên mới cho sự phát triển tiến tới hùng mạnh của dân tộc ta,đất nước ta vào những năm tới
Chi họ chúng ta cũng có những người đàn ông may mắn sinh ra trong những năm đó : Đó là hai cha con Ông VĨnh Thắng và anh Toàn Thắng, ảnh bên, sự trỳng lặp của họ có phần “ hơn “ những điều mà Hồng Phương đã đề cập vì : Họ cùng sinh ra ở nhà hộ sinh 125 rue Henri d’orleans (125 phố Phùng Hưng Hà Nội ), mặc dù hai cụ Quang có 8/9 người con sinh ra ở nhà hộ sinh này, đây là sự trùng hợp duy nhất ! ( Cái điều tiên đoán về con đường công danh chắc có lẽ đúng 100% ? )


3/ / Bạn đọc chắc cũng còn nhớ ngày :
2-4-1940 : Ngày sinh của Ô Nguyễn xuân Nguyên, chẳng những thế, mà ngày :
2-4-1960 : Ngày ông bà Nguyên + Lan “ dắt tay nhau “ ra nhập Đoàn Thanh niên xung phong của Thủ đô Hà Nội lên đường đi xây dựng Khu Gang thép Thái Nguyên


2-4-1975 ; Ngày ông bà Nguyên Lan cùng lên đường đi Trung Quốc để nâng cao nghiệp vụ, kỷ niệm này đã làm bà Lan nhớ lại đúng 100%, thời đó bà đã từng hát cho ông nghe đến mấy trăm lần bài Cưõi ngựa qua thảo nguyên ( Dân ca Tân Cương Trung Quốc ) và cũng ngày này năm 2010 bà đã công diễn tạị bữa tiệc chúc mừng ông 70 tuổi, lời bài hát bà chẳng quyên tý nào ? Đến đoạn điệp khúc : " Là la lá lá la là . . .bà vận khi đưa hơi lên tận soang trán để cộng minh, bà buông câu nhả chữ rất chuyên nghiejp : " Tròn vành rõ chữ " ( Thế mới biết tình yêu lợi hại thật ), khi nghe bà hát tôi lại liên tưởng tới những năm bà là Liên đội trưởng đội Thiếu niên tiền phong trường Lý Thường Kiệt phố Sinh từ ( Nguyễn Khuyến ), bà là quản ca của trường, những năm sau này bà là UVCH Đoàn, Công đoàn phụ trách văn nghệ. Lại 1 sự trùng lặp lý thú phải không bạn đọc ?

4/Hai ca sỹ ảnh bên có gì lạ : Xin thưa rằng họ cùng tổ chức lễ thành hôn của mình tại Khách sạn “ Khăn Quàng Đỏ đường Hoàng Hoa Thám Hà Nội ( Cách nhau hơn chục năm ? )
Cái anh ca sỹ nhớn ( Áo xám ) sinh vào ngày 19/8 lại 1 sự trùng lặp nữa phải không bạn đọc
Thế đấy ở đời có nhiều điều trùng lặp !
Xin mời các bạn bổ xung thêm những sự trùng lập lý thú

Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Sự trùng lặp trở nên hoàn hảo khi hai bố con đều trùng tên Thắng để kỷ niệm các sự kiện chiến thắng của dân tộc năm 1945 và năm 1975.

Balas