
Trong chi họ nhà ta có 3 chàng Ngự Lâm “Cố thủ “ là Tuấn Phương, Tòan Thắng và Đình Hiệp. Nhưng sáng nay Ô. Thắng đã báo tin vui là Tòan Thắng đã tìm được nửa của mình và dự kiến đến năm 2010 sẽ rước Nàng về Dinh. Còn hai Ngự Lâm Tuấn Phương và Đình Hiệp vẫn còn mải mê
" tìm và kén “ nên “ Tầu anh chưa qua được núi “
Xin cảnh báo các ông “ Chồng” lấy vợ muộn sẽ bị vợ tuơng lai bắt nạt như bài thơ sau :
10 điều răn chồng sắp cưới
Thứ nhất không được nhậu say
Hết giờ làm việc về ngay nhà liền
Thứ nhì không được giữ tiền
Lương nhiều đưa hết vợ hiền giữ cho
Thứ ba không được đắn đo
Vợ muốn đi “sốp “ chỉ lo gật đầu
Thứ tư không được đi đâu
Khi chưa được phép, mặc dầu….muốn đi
Thứ năm vợ nói cái gì
Tuyệt không được cãi, không thì …ngủ riêng
Thứ sáu nhớ kỹ lời khuyên
Không được ăn “ phở “, chỉ ghiền ăn “ cơm “
Thứ bảy muốn uống bia ôm
Về uống với vợ, muốn ôm tha hồ.
Thứ tám phải biết giặt đồ
Lau nhà, rửa chén không chờ vợ sai.
Thứ chín làm kiếp con trai
Trong nhờ đục chịu chớ hòai thở than
Thứ mười ăn thua mình gan
Gật đầu cái rụp, em càng …yêu Anh
Thơ Phan thị Lý ( Tp HCM )
0 Komentar