Tin mới từ Matxcơva

Ông Tiến vừa cho biết, tối qua đã nói chuyện trực tiếp qua điện thoại với bà Nhu. Từ Matxcơva bà Ba Nhu cười sảng khoái, báo tin:
1/ Cháu Phương Anh đã qua đợt mổ vừa rồi ở Thụy Sĩ, tóc đã mọc đen trở lại. Nhưng vẫn còn tiếp tục điều trị tại đó cho đến hết tháng 10 năm nay. Cháu Thúy vẫn có mặt thường xuyên bên Phương Anh, cháu Tuấn sẽ bay sang Thụy Sĩ vào ngày hôm nay, hoặc ngày mai (16.9.2009).
2/ Bà Nhu ở lại Matxcơva với cháu Tuấn Việt, cháu đang học trung học (trường chuyên) năm cuối cùng.
Bà Nhu cho biết việc chữa chạy cho cháu PA tuy rất tốn kém, nhưng bố mẹ cháu đang cố gắng để mong đạt được kết quả tốt nhất.
Do mạng thông tin không được ổn định, bà Nhu đã không thể liên lạc thường xuyên với Việt Nam được. Tuy vậy vào sinh nhật của mọi người bà vẫn nhớ gọi điện chúc mừng bà Anh,chú Tiến, cô Minh, cô Phượng...
Bà Nhu đã gọi điện cho bà Anh, ông Di và ông Ngọc nhưng không liên lạc được, vì vậy qua ông Tiến thông tin tình hình bên đó để cả nhà biết, và gửi lời thăm hỏi tới cả gia đình ta.

Phạm Toàn
(Ảnh sưu tầm trên mạng: Quảng trường đỏ).
Previous
Next Post »