Bộ đôi đi chợ giúp dân.

Xin đừng chế giễu các anh

Cả đời ôm súng đâu rành thịt, rau

Chỉ rành ngắm bắn, hào sâu

Trèo đèo, lội suối, đêm thâu luồn rừng

Nhiều anh chợ búa chưa từng

Chưa biết lọ muối, củ gừng ra sao

Giờ cần lại phải nhảy vào

Lên đơn, đi chợ, tìm giao tận nhà

Bao nhiêu mắm, muối, thịt thà

Đường đi không thuộc kiếm nhà bở hơi

Thôi thì thời thế, thế thời

Các anh cố gắng giúp đời hôm nay

Quân dân đoàn kết chung tay

Tin vui chiến thắng một ngày không xa

Bình an đến với mọi nhà

Việt Nam đất nước hiền hòa, bao dung!

Vĩnh Thắng sưu tầm trên mạng

Previous
Next Post »