Thất vọng HAGL


Đã lâu lắm hôm qua mới được xem trọn trận bóng đá HAGL gặp Hà Nội. Thật lòng tôi vẫn hy vọng HAGL sẽ làm nên chuyện dù biết HN là dội rất mạnh.
Nhưng chỉ được 20 phút đầu HAGL giữ được thế cân bằng ngang ngửa với HN, nhưng ba sai lầm sau đó của hàng thủ HAGL toàn do cầu thủ ngoại đã làm HAGL thua ba bàn không gỡ (trong đó 2 bàn chỉ trong vòng 4 phút từ phút 24 đến phút thứ 28).
Văn Toàn HAGL (áo đỏ) bị vây bởi 2 cầu thủ HN
Nhìn toàn cục hôm qua HN chơi trên chân đối thủ hoàn toàn, làm chủ thế trận uy hiếp liên tục, nếu họ xử lý tốt khả năng phải là 5 bàn chứ không phải 3. Thử tìm hiều nguyên nhân HAGL thua.
Thứ nhất HAGL thất bại trước hết ở chiến thuật trông chờ vào tốc độ của hai tiền đạo Văn Toàn và Chevaughn Walsh từ những đường chuyền vượt tuyến khai thác khoảng trống phía sau lưng. Nhưng ý đò này thất bại vì hàng thủ HN khóa chặt các múi tấn công của đối thủ.
Thứ hai là thể lực yếu, khả năng tì đè kém toàn thua tranh chấp tay đôi. 
Thứ ba hàng thủ vốn xua nay yếu lần này vẫn thế chẳng cải thiện hơn, lại chính là lỗi sơ đẳng từ hai Trung vệ ngoại.
Thứ tư ngoại binh của HAGL một lần nữa lại cho thấy yếu kém so với ngoại binh của HN.
Cuối cùng là tâm lý yếu bị khớp trước khán giả và đối thủ, nhất là từ sau hai bàn thua đầu. 
Sau cùng có thể là thời tiết vì khí hậu vùng núi Pleicu khác hẳn Hà Nội.
Chắc hẳn HAGL sẽ phải tìm ra nguyên nhân để khắc phục, nếu cứ chơi như thế này thì sẽ còn thua.
Phạm Lê

Previous
Next Post »