Nhớ bà ngoại.

Lnđ: Hôm nay 14/4/2017 (18 tháng ba âm lịch) là ngày giỗ bà ngọai Trương Thị Hảo:
Tôi là người thích thơ ca
Văn học nghệ thuật, dân ca ba miền.
Thấm nhuần từ thủa thiếu thời.
Truyền thống gia đình đam mê ca nhạc
Gần bà ngoại vốn hay thơ
Chăm nom tám cháu từ khi mới sinh
Khi thời bình, lúc thời chiến.
Cháu Anh theo bà bán vải chợ Kim Tân (*)

Đến nay cháu yêu giống bà 
Ưa du lịch, thích dân dã, thơ ca
Nhân 38 năm bà đi xa
Nhớ bà với những công lao, duyên thơ.
Kim Anh
(*)  Chợ Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa năm 1947
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Ưa du lịch thích dân giã.Thế mà đi Tuyết Sơn - Bảo Đài lại từ chối vì sợ đi đò trên suối Yên ?

Balas