Ngày kỉ niệm

Hôm qua ngày 2/4/2017 (6/3 âm lịch), bên nhà vợ tôi đã tổ chức họp mặt giỗ lần thứ 27 ngày cụ ông Nguyễn Lam qua đời (1990) và mừng cụ bà Nguyễn Thị Lan tròn 91 tuổi (2-4-1926).
Số là năm nay ngày dương lịch và âm lịch có sự trùng khớp, ngày giỗ cụ ông lại trùng với ngày sinh cụ bà (2/4/1926). Thành ra buổi họp mặt vừa có ý nghĩa tưởng nhớ cụ ông, vừa là mừng cụ bà thêm một tuổi.

Theo thông lệ từ mấy hôm trước bà xã tôi đã cùng các em tới nghĩa trang Mai Dịch, thắp nén hương trên mộ cụ ông. Cầu mong cụ phù hộ cho con cháu mọi việc được hanh thông, sức khỏe tăng tiến và có nhiều may mắn.

Còn trưa qua con cháu ở Hà Nội tề tựu đông đủ, những người ở xa gọi điện về thăm hỏi chúc sức khỏe cụ bà. Thích nhất vẫn là bọn trẻ được thổi nến mấy lần, được hò reo hát bài quen thuộc “Happy birthday” chúc mừng cụ.
Vĩnh Thắng


Previous
Next Post »