Ngày mồng 1 Tết

Trưa nay ngày mồng 1 tết, tôi theo xe gia đình cô em vợ đến chúc Tết cụ bà mẹ vợ và dự họp mặt ngày đầu năm mới toàn gia đình.  
Xe khởi hành lúc hơn 10h30 trời hửng nắng, đường phố thưa thớt xe qua lại trái hẳn với cảnh "ngựa xe như nước, áo quần như nêm" ngày bình thường
 
Cũng như mọi năm mọi người nâng cốc chúc sức khỏe Cụ bà và mong mỏi nhiều điều may mắn, tốt đẹp cho các gia đình thành viên.
 
 
.
Năm nay số người có mặt không đông so với năm ngoái, ngoài lí do đi công tác vắng xa nhà còn có mấy vị ốm. Gia đình tôi từ chiếu tối 30 Tết hai cháu nhỏ lăn ra sốt, bố mẹ chúng phải ở nhà trông con (Tối nay lại đưa hai cháu vào Viện Nhi thăm khám). Bà xã tôi cũng lên cơn sốt, ho mình mảy ê ẩm nằm li bì vì thế hôm nay chỉ có một mình tôi đại diện (tuy cũng đang sụt sịt).
Tuy ít người nhưng ngày họp mặt đầu năm vui vẻ, chuyện trò rôm rả hồi lâu. Về đến nhà cũng đã là 16h30, chúng tôi lại được đón hai chị em Hồng Vinh, Hồng Phương phóng xe máy tới chúc Tết và lì xì hai cháu nhỏ.
Phạm Lê

Previous
Next Post »