Previous
Next Post »
3 Komentar
avatar

Chia sẻ với hai bác ngày Tết có dịp được gặp lại những người bạn, ôn lại kỉ niệm xưa. Bác cho biết thêm người bạn này là Nga, Đức hay... và sát cánh cùng nhau trong hoàn cảnh nào....Các bác gặp nhau ở đâu sang trọng thế. Tôi cũng vừa đón vợ chồng ông bạn già nhưng là một kỉ niệm xưa là buồn, nhưng nay lại là vui sau bao năm hiểu nhầm. Đang phân vân không biết có nên kể ra không.

Balas
avatar


Cậu kể ra cho mọi người cùng biết chứ cứ ôm mãi trong lòng chẳng để làm gì cậu ạ.

Balas
avatar

Gần tết nhiều việc tuy cậu chỉ ngồi nhà chẳng đi đâu được, mà viết thì lại cần có chút ít thời gin bây giờ chẳng còn nghĩ ra cái gì cả. Tối qua 27 tết rồi mà đường cấp nước bị rò rỉ chảy lênh láng gọi mãi mới được thợ nhưng phải chịu giá cực cao. Sáng nay 28 tết lại ngồi chờ thợ vì đường nước rửa bát bị sứt ống thoát nước, tự mình không khắc phục được. Chỉ lo các cửa hàng đóng cửa hết, vì phần lớn là người ngoại tỉnh thuê cửa hàng, từ ngày hôm qua nhiều nơi đã đóng cửa về quê ăn Tết.

Balas