Thơ vui trên đường

Nhà ta lắm người giao thông.
Đường bộ, đường sắt, hàng không,
Đầu tiên cụ Phạm Vĩnh Bảo.
Tiếp đến cụ Phạm Vinh Quang, xe lửa Vân Nam.
Kim Anh, Vĩnh Ngọc theo sau.
Phi Nga, Đoàn Hiệp nối theo nghiệp nhà.
Biệt danh ‘Tàu anh chưa qua núi” (*).
Nay đã yên bề nối nghiệp mẹ.

Nhà ta cũng lắm công an.
Bố Nông, mẹ Thoa lão thành cách mạng.
Trưởng lão nghiệp vụ an ninh.
Một gái, hai rể nối theo nghiệp mình.
Nhà ta có nhiều vần ương.
Bố Lương, mẹ Phương thêm Dương con rể.
Thủa nhỏ ương bướng đáo để.
Khen thay bố mẹ đáng nể  đặt tên.

Kim Anh
(*)Bút danh Đoàn Hiệp
Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Thơ Cô Anh hay quá ! Chúau chỉ bổ sung thêm:

Bố Mẹ đặt cho vần ƯƠNG,

Cho nên mang tính BƯỚNG ƯƠNG suốt đời...

Balas
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. - Hapus